Một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi lúc nửa đêm

Thứ Sáu, 26/10/2012, 13:27
Chiều 24/10, ông Lê Khắc Liêm - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, dù đã thông báo trên các kênh thông tin ở địa phương nhưng chưa ai đến nhận là cha mẹ đẻ một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó vào khoảng 23h15 ngày 15/10, cụ Nguyễn Thị Thà, 83 tuổi, trú ở thôn Mỹ Lệ Đông, xã Hòa Bình 2 phát hiện bé trai sơ sinh quấn trong chiếc khăn lớn đặt trước hiên nhà mình, trong khăn có mảnh giấy cho biết cháu bé sinh ngày 27/82012. Bà Lê Thị Hương - một cán bộ hưu trí ở gần đó tình nguyện nuôi dưỡng đứa trẻ.

Sau 30 ngày thông báo công khai, nếu không tìm được cha mẹ đẻ của cháu bé, thì UBND xã Hòa Bình 2 sẽ đăng ký khai sinh và giao đứa trẻ cho bà Hương theo quy định của Bộ luật Dân sự và Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Hữu Toàn
.
.
.