Một chiến sĩ công an cứu em nhỏ khỏi chết đuối

Thứ Tư, 05/09/2007, 08:55
Cháu Nam bị rớt xuống hồ Cửa Tiền (cạnh trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa) và may mắn được anh Phạm Hữu Tư (21 tuổi), chiến sĩ thuộc Phòng PC22 (Công an tỉnh) cứu sống.

Chiều 4/9, chị Ngô Thị Hồng, mẹ của cháu Trần Đình Nam (6 tuổi), trú phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện con chị được một chiến sĩ công an cứu khỏi chết đuối.

Chị Hồng cho biết khoảng 14h30 ngày 2/9, cháu Nam đang đi chơi thì bị rớt xuống hồ Cửa Tiền (cạnh trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa). Lúc đó đúng ca trực của anh Phạm Hữu Tư (21 tuổi), chiến sĩ thuộc Phòng PC22 (Công an tỉnh), nên cháu Nam đã được anh Tư cứu sống.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tư nói: “Trong khi đang tuần tra thấy cháu Nam vùng vẫy dưới hồ, tôi liền lao xuống cứu cháu, lúc đó Nam đã uống khá nhiều nước. Rất may là đến hôm nay sức khỏe của Nam đã hồi phục để kịp bước vào lớp 1 sáng 5/9 này

Theo Hà Đồng (Tuổi trẻ)
.
.
.