Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi

Thứ Sáu, 22/02/2008, 11:55
Lúc 10h ngày 21/2, anh Trần Mạnh Hùng ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh vào buồng điện thoại số 9, Bưu điện thị xã Đông Hà để gọi điện cho người thân thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi tại đây với mảnh giấy viết tay: "Xin hãy thương và nuôi cháu bé. Cháu sinh ngày 18/2 (12/1 âm lịch). Xin ngàn lần cảm tạ ân đức".

Nhờ sự có mặt kịp thời của Công an phường 1, thị xã Đông Hà, cháu bé được ủ ấm và được đôi vợ chồng anh Dương Bá Dũng, chị Hoàng Thị Quyên ở khu phố 11, phường 5 (Đông Hà) chăm sóc.

Chị Quyên cho biết, vợ chồng chị đều là công nhân Nhà máy Xi măng Đông Hà, đã có hai con, cháu trai năm nay học lớp 5, cháu gái học lớp 1, nhưng rất muốn xin cơ quan chức năng nhận nuôi cháu bé.

Nếu trường hợp được nhận bé gái này làm con nuôi thì họ phải chờ sau 30 ngày để cơ quan y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe của cháu bé.

Hiện tại, cháu bé bị bỏ rơi trên đang trong tình trạng sức khỏe tốt, cân nặng 4kg

Thanh Bình
.
.
.