Mẹ đưa chị đi học, em trai rơi từ tầng 9 xuống đất

Chủ Nhật, 04/12/2011, 09:01
Sau khi đưa con gái đến lớp học, chị Hà quay về nhà không thấy con trai thứ hai Lê Minh Đức đâu. Chị chạy sang các phòng bên cạnh nhờ mọi người cùng đi tìm và phát hiện cháu Đức, 4 tuổi đã tử vong tại tầng 2 của chưng cư No21, gồm 11 tầng, thuộc Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội, nơi chị đang ở.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 7h30' sáng 3/12, tại chung cư No21, gồm 11 tầng, thuộc Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội.

Được biết, chị Trần Thị Hà, trú tại phòng 914, tầng 9 của toà nhà, sau khi đưa con gái đến lớp học, chị quay về nhà không thấy con trai thứ hai Lê Minh Đức đâu. Chị chạy sang các phòng bên cạnh nhờ mọi người cùng đi tìm và phát hiện cháu Đức đã tử vong tại tầng 2 của chưng cư.

Theo thông tin ban đầu, khi đưa chị gái của cháu Đức đi học, chị Hà đóng cửa sau (cửa ra lan can) nhưng không khóa lại. Lan can của tòa nhà cao khoảng 1,3m. Tại đây, có một chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can, có thể cháu Đức trèo lên và bị rơi xuống đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc

Hiền Thanh
.
.
.