Mất mạng, sập nhà vì đục đầu đạn

Thứ Năm, 24/04/2008, 16:25

Dù đã mất 1 ngón tay do đục đầu đạn nhưng anh Nghiệp vẫn không từ bỏ “nghiệp” đục đầu đạn lấy thuốc nổ. Hôm qua, khi anh Nghiệp đang “tác nghiệp” thì một đầu đạn phát nổ.

Vào khoảng 11h ngày 23/4, tại nhà anh Đặng Văn Nghiệp (38 tuổi) ngụ thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huỵên Đức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ nổ  lớn.

Người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện chủ nhà Đặng Văn Nghiệp đã chết do nổ đầu đạn.

Được biết, trước đó anh Nghiệp đem nhiều đầu đạn 105 ly ra giữa nhà đục lấy thuốc nổ. Đầu đạn phát nổ, làm anh Nghiệp chết tại chỗ, và ngôi nhà gần như bị sập hoàn toàn.

Trong thời gian “giỡn với tử thần”, rất may không có vợ con trong nhà nên không dẫn đến thương vong khác. Theo người dân xung quanh nhà anh Đặng Văn Nghiệp cho biết trước đây anhNghiệp cũng thương mất ngón tay do đục đầu đạn lấy thuốc nổ

T.S.
.
.
.