Quảng Ngãi:

Lời kể của 2 ngư dân bị tàu ngư chính Trung Quốc đuổi bắt

Thứ Tư, 09/07/2014, 21:23
Sau hành trình gần 50 tiếng đồng hồ trên biển, 2 ngư dân là Trần Xi (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quý (40 tuổi) đã lái chiếc tàu cá mang biển hiệu QNg 94913TS trở về đến cảng Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vào sáng 5/7, trong niềm vui mừng của người thân, bà con láng giềng và chính quyền địa phương.
>> Chưa liên lạc được với các ngư dân tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ

Theo lời kể của ngư dân Trần Xi: Vào khoảng 7h sáng 3/7, tàu cá QNg 94913TS cùng tàu cá QNg 94912TS, do ông Võ Đạt (45 tuổi, trú ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm chủ, đang hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, thì bất ngờ tàu ngư chính của Trung Quốc mang số hiệu 3013 xuất hiện. Thấy tàu Trung Quốc hung hăng xông tới, các ngư dân đi trên 2 tàu cá vội thu lưới để tránh.

“Tui cứ nghĩ thuyền ngư dân tui nhỏ, Trung Quốc sẽ không bắt. Ai ngờ nó (tàu ngư chính Trung Quốc) chạy vòng quanh chụp hình tàu cá QNg 94912TS. Tui liền gọi bộ đàm qua tàu cá QNg 94913TS bảo cháu Võ Tấn Tèo (22 tuổi, thuyền trưởng, con trai ông Đạt) cho anh em ngư dân thu lưới nhanh rồi chạy kẻo phía Trung Quốc họ hung hăng đâm va tàu và đuổi bắt. Tuy nhiên, tui nghe giọng hoảng hốt của Tèo bảo rằng, bọn người bên tàu ngư chính Trung Quốc lăm lăm súng đe dọa bắn. Tui vội ngăn Tèo thôi không bỏ chạy nữa, coi chừng nó bắn trúng đó. Nào ngờ, bọn người đi trên tàu ngư chính Trung Quốc ra tay dã man, dùng súng khống chế bắt Tèo và 5 ngư dân đi trên tàu cá QNg 94912TS (Lê Văn Thun, 20 tuổi; Võ Lành, 45 tuổi; Nguyễn Thành Chương, 45 tuổi; Ngô Văn Trạng, 24 tuổi và Võ Minh Hoàng 33 tuổi), lấy luôn cả tàu”, thuyền trưởng Xi nghẹn ngào.

Hai ngư dân Trần Xi và Nguyễn Ngọc Quý chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Sau khi dùng súng đe dọa, bọn người trên tàu ngư chính Trung Quốc bèn thả ca nô tiếp cận áp sát mạn tàu cá QNg 94912TS, tràn lên tàu khống chế ngư dân; rồi dắt tàu cá cùng 6 ngư dân di chuyển về hướng đảo Hải Nam.

Trước tình hình đó, ông Xi lái tàu cá QNg 94913TS cùng ông Quý, nhắm hướng cảng Sa Kỳ quay về, trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Ngư dân Trần Xi khẳng định, vị trí của 2 tàu cá QNg 94912TS và QNg 94913TS bị Trung Quốc đuổi bắt, lúc đó nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là ngư trường lâu nay các ngư dân Việt Nam vẫn đánh bắt hải sản bình thường. Thời điểm tàu ngư chính Trung Quốc đuổi bắt tàu cá, cũng có nhiều tàu cá khác của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt gần đó…

Tàu cá QNg 94913 thoát được sự bủa vây của tàu Trung Quốc trở về cảng Sa Kỳ.

Kể từ khi 6 ngư dân trên tàu cá QNg 94912TS của ông Võ Đạt bị Trung Quốc bắt giữ, người thân gia đình các thuyền viên hết sức lo lắng. Vì không có thông tin gì về nơi giam giữ, sức khoẻ của 6 ngư dân. Từng giờ, từng ngày trôi qua, không khí u ám đè nặng lên làng chài Sa Huỳnh vỗn dĩ yên bình. Từ ngày biết tin tàu cá cùng với con trai và 5 bạn chài bị bắt giữ, bà Trần Thị Mầy (vợ ông Đạt), khóc suốt ngày đêm. Bà lo lắng cho anh Tèo, sợ bị đánh đập, hành hạ. Trong khi đó, vợ anh Tèo cũng sắp đến ngày sinh nở; song không có chồng bên cạnh. “Hôm gia đình tui nhận tin thằng Tèo cùng 5 bạn đi trên tàu bị bắt, vợ thằng Tèo nấp vào buồng khóc mãi. Thấy mà đau lòng quá, bụng mang dạ chửa gần sinh mà nghe tin chồng như thế này làm sao chịu nổi đây trời”, bà Mầy nói trong nước mắt. Hai ngày qua, bà Trần Thị Dề, mẹ của ngư dân Lê Văn Thun,  cũng túc trực ở cửa biển Sa Huỳnh ngóng trông ra biển, hy vọng con trai trở về. Trong ngôi nhà nhỏ, chị Đỗ Thị Diệu Thùy (vợ anh Thun) nước mắt đầm đìa, nói: “Đầu năm 2014, vợ chồng em cưới nhau, nhưng được vài bữa ảnh (anh Thun - PV) theo tàu chú Đạt đi biển. Trước phiên biển vừa rồi, khi nghe tin em có thai, anh ấy lại bảo cố gắng làm kiếm thêm tiền để lo cho em sinh nở. Vậy mà bây giờ ảnh bị người ta bắt giữ, mấy ngày qua không có thông tin gì về ảnh, không biết sống chết thế nào…”. Nỗi đau của vợ chồng ông Đạt chồng chất, ngoài việc bị bắt giữ mất tàu cá, đứa con trai, còn 5 thuyền viên khác đi trên tàu vẫn bặt vô âm tín. “Ra khơi 2 tàu cùng 8 ngư dân, nay một chiếc với 2 người, chiếc còn lại và 6 người vẫn không thể liên lạc được. Tui thấy mình có lỗi lớn với người thân của gia đình 5 thuyền viên trên tàu quá”, ông Đạt day dứt.   

Được biết, năm 2011, ông Võ Đạt vay mượn hơn 350 triệu đồng cùng với khoản tiền tích cóp mua 2 tàu cá trên 1,8 tỷ đồng, để đánh bắt hải sản xa bờ. Cho đến nay, ông Đạt vẫn chưa trả hết nợ nần. Ông Đạt giao 2 tàu cá QNg 94912TS và QNg 94913TS cho con trai Võ Tấn Tèo và Trần Xi làm thuyền trưởng. “Giờ bị Trung Quốc bắt giữ mất chiếc tàu lớn, coi như hết đường sống. Bởi nghề giã cào đôi phải có 2 chiếc, giờ chỉ còn 1 chiếc thì không thể đánh bắt”, ông Đạt chua xót. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh sự việc tàu cá ông Võ Đạt đánh bắt hải sản ở ngư trường nào; tọa độ nào, bị tàu ngư chính Trung Quốc đuổi bắt trong tình huống nào... để có biện pháp giải quyết với phía Trung Quốc

Trà Câu
.
.
.