Lời cảm tạ

Chủ Nhật, 10/05/2015, 09:14
Gia đình cụ Nguyễn Thị Chắt (tức Nguyễn Thị Chế, phu nhân cố Giám đốc Nha Công an Trung ương) xin chân thành cảm tạ cơ quan đoàn thể các cơ quan, đoàn thể; thông gia, bà con nội ngoại gần xa; bạn bè thân bằng cố hữu… đã đến thăm hỏi, phúng viếng tiễn đưa linh cữu mẹ, bà, cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; UBND, Ủy ban MTTQ, Hội người cao tuổi phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV1); Báo Hà Nội Mới; Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh CAND, Báo Công an nhân dân; Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội; Đài hóa thân Hoàn Vũ – Hà Nội; các cơ quan, đoàn thể; thông gia, bà con nội ngoại gần xa; bạn bè thân bằng cố hữu… đã đến thăm hỏi, phúng viếng, gửi lời chia buồn và dự lễ tiễn đưa linh cữu mẹ, bà, cụ chúng tôi là Nguyễn Thị Chắt (tức Nguyễn Thị Chế, phu nhân cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.

T/M gia đình

Cháu đích tôn Tô Hoài Văn

.
.
.