Lên cơn đau tim chết trong quán cà phê

Thứ Ba, 11/01/2011, 17:29
Vào lúc 13h ngày 10/1, trong lúc đi xe ôm về nhà, ông Tạ Văn Non (61 tuổi, ngụ Bình Thạnh) lên cơn trụy tim và được tài xế xe ôm đưa vào quán cà phê không số nằm trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh (TP HCM).

Theo nhân viên quán này cho biết, khi vào quán, ông Non than mệt, nhân viên quán này chưa kịp gọi xe cấp cứu thì ông Non ngáp 2 cái rồi tắt thở. Một người trong gia đình ông Non cho biết, ông bị bệnh tim và đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Hiện gia đình ông Non đang phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi hài ông về mai táng

H.A.
.
.
.