Làm rõ nguyên nhân kẻ nhảy cầu rồi giả chết

Thứ Năm, 18/08/2011, 15:13
Ngà ngà say, Lâm thuê xe ôm chở đến cầu Bình Triệu để đi dạo. Đến giữa cầu Bình Triệu 1, Lâm gieo mình xuống dòng nước chảy xiết dưới sông Sài Gòn giả chết để đánh lừa người thân và lực lượng chức năng.
>> Giả chết trên cầu Bình Triệu

Chiều 17/8, Trung tá Phan Hoài Châu, Phó trưởng Công an phường 26 (quận Bình Thạnh), cho biết: Thông tin vụ "người giả chết" gây bao khó khăn hệ lụy của cơ quan chức năng. Đặc biệt là người giả chết này đã báo hại lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải trầm mình dưới sông Sài Gòn mò tìm… Công an phường 26 đã mời Lâm đến làm bản tường trình sự việc. Danh tính đầy đủ của Lâm là Ngô Thanh Lâm (23 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh; tạm trú 107 Hùng Vương, phường 2, thị xã Tân An, Long An).

Tại cơ quan Công an, Lâm thừa nhận về hành vi trên chỉ vì buồn bã công việc cơ quan khiến đối tượng bỏ việc đi mấy ngày. Lúc 21h30', khi đã ngà ngà say, Lâm thuê xe ôm chở đến cầu Bình Triệu để đi dạo. Đến giữa cầu Bình Triệu 1, Lâm gieo mình xuống dòng nước chảy xiết dưới sông Sài Gòn giả chết để đánh lừa người thân và lực lượng chức năng. Khi đã lên bờ, với lý do ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân bị mất khi tắm dưới sông Sài Gòn, Lâm nhờ một ngư dân gọi điện cho anh ruột đến báo Công an phường 26 là mình đã may mắn thoát chết.

Thực tế, qua tìm hiểu của phóng viên Báo CAND, Lâm biết bơi và là người bơi rất giỏi. Đối tượng là bộ đội vừa xuất ngũ xin vào làm công ty viễn thông của Quân đội đóng tại địa bàn tỉnh Long An. Sở dĩ anh ta dám "nhảy sông" như vậy chẳng qua biết rõ có trầm mình dưới dòng sông này cũng không thể chết được. Sau khi khai rõ nội dung sự việc, đối tượng đã tự nguyện viết bản cam kết sẽ không nhảy cầu nữa. Hiện tại, Lâm đã về quê ở Hà Tĩnh sinh sống cùng gia đình.

Chuyện "nhảy cầu tự tử" trong thời gian qua không phải ít. Song việc nhảy cầu để hù dọa người thân và báo hại cơ quan chức năng có lẽ chỉ có Ngô Thanh Lâm mới dám cả gan làm chuyện điên rồ như trên

M.Xuân
.
.
.