Lại 1 trẻ sơ sinh tử vong vì y bác sĩ tắc trách

Thứ Bảy, 23/06/2012, 11:00
Sáng 22/6, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bé trai sơ sinh con của sản phụ Trần Thị Vân Anh, ngụ ở tổ 14, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi đã tử vong sau nhiều giờ được cấp cứu.

Anh Lê Văn Thương, chồng của sản phụ Vân Anh đau đớn kể rằng, vợ anh chuyển dạ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lúc 23h ngày 20/6. Tối 21/6, khi thấy chị Vân Anh có dấu hiệu đau đớn, ra máu cục rất nhiều, anh yêu cầu các nữ hộ sinh, y tá của Khoa sản khám và mổ lấy thai. Tuy nhiên, nữ hộ sinh trả lời rằng cần phải chờ bác sĩ, chưa đến lúc sinh.

Đến 7h30' ngày 22/6, bác sĩ trực ca mới là Lê Cao Tuấn khám lại cho chị Vân Anh thì phát hiện đang trong tình trạng rất nguy cấp, tim thai yếu, ối bẩn. Lúc này việc cứu đứa bé sơ sinh đã quá muộn...

Anh Lê Văn Thương bức xúc kể lại sự việc.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa Sản nói rằng, ngay sau khi bác sĩ Tuấn báo cáo tình trạng nguy cấp của sản phụ Vân Anh, ông đã tức tốc đến hội chẩn và xác nhận tình trạng suy thai của sản phụ, quyết định đưa vào phòng mổ gấp. Bé trai ra khỏi bụng mẹ, cháu có dấu hiệu tím tái, đưa đi siêu âm thì phát hiện đã nuốt một lượng nước ối lớn có chứa phân xu, gây tràn dịch màng phổi, ngạt thở...

Ông Hoàng Trọng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Theo quy định của bệnh viện thì bác sĩ thuộc ca trực sản khoa tiếp nhận bệnh nhân phải bắt buộc đưa sản phụ đi siêu âm để chẩn đoán tình hình. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì bác sĩ ca trực đêm không cho siêu âm, để mãi đến khi bác sĩ Tuấn thuộc ca trực sáng cho đi siêu âm và phát hiện tình trạng khô ối, nước ối bẩn… Nếu phát hiện sớm thì có lẽ cháu bé đã được cứu sống. Bệnh viện sẽ kiểm tra làm rõ và truy cứu trách nhiệm về trường hợp này.

Theo hồ sơ bệnh án, từ lúc nhập viện, sản phụ Vân Anh chỉ được cho đi đo nhịp tim thai và khám 2 lần, sau đó được kết luận: Sức khỏe cả mẹ và bé đều tốt, tim thai bình thường, chờ đến sáng mới sinh. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ và thai nhi ngày càng xấu mà không có sự can thiệp kịp thời nên đã gây ra sự phẫn uất cho người nhà bệnh nhân

T.Sự - N.Thùy
.
.
.