TP Hồ Chí Minh:

Kịp thời “cứu” xe tay ga đang chạy trên đường bốc cháy

Thứ Hai, 12/11/2012, 18:11
Đang lưu thông trên đường nắng gắt, bất chợt chị Thảo thấy phía trước xe đang bốc cháy, khói bốc nghi ngút. Chị Thảo vội mở cốp lấy tài sản ra ngoài rồi bỏ chạy.

Khoảng 11h ngày 12/11 trên chị Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, quê quán Quảng Nam) điều khiển xe Attila màu đen  lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi  (hướng từ quận 3 về Tân Bình).

Khi đến khu vực ngã tư Lý Chính Thắng-Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), lúc này trời nắng gắt, chị Thảo cảm thấy đầu xe nóng một cách bất thường nên dừng lại kiểm tra.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại khu vực đèn xe và lan nhanh. Chị Thảo nhanh tay mở cốp xe lấy toàn bộ tài sản bên trong và chạy vào trong lề đường truy hô mọi người giúp.

Phát hiện đám cháy, một số nhân viên bảo vệ ở một công ty gần đó đã dùng bình CO2 dập lửa. Chỉ trong tích tắc, đám cháy được dập tắt.

Chiếc xe Attila may mắn được chữa cháy kịp thời.

Rất may đám cháy chỉ làm cháy khu vực đầu xe mà chưa lan ra toàn bộ thân xe

Minh Phong
.
.
.