Kịp thời cứu sống 2 cháu bé “uống nhầm” thuốc diệt cỏ

Thứ Sáu, 15/11/2013, 18:47
Chiều 15/11, bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực -  Chống độc, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Cần Thơ cho biết, hiện sức khoẻ 2 bệnh nhi Sơn Thị Chanh Đa (10 tháng tuổi) và Đào Thị Ái My (3 tuổi, chị em bạn dì, cùng ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại và đang được điều trị tại BV.

Vào ngày 14/11, BV Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 2 bệnh nhi nói trên nhập viện cấp cứu trong tình trạng quấy khóc, có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, rối loạn khí máu và toan chuyển hoá. Qua chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện, 2 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ nên tiến hành cho thở oxy, súc dạ dày và truyền dịch. Nhờ điều trị tích cực, kịp thời đến sáng 15/11, sức khoẻ 2 bệnh nhi tạm qua cơn nguy kịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Đào Thị Thu Nga (mẹ cháu Đa) và Nguyễn Thị Tuyết Linh (23 tuổi, chị em bạn dì) có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Linh tìm cách trả thù bằng cách bỏ thuốc sâu vào bình nước của cháu Đa. Do không biết trong bình nước có thuốc sâu, chị Nga lấy nước cho cháu Đa uống.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám, kiểm tra sức khoẻ 2 bệnh nhi.

Lúc này, cháu My (cùng bà ngoại về nhà chị Đa chơi) cũng đòi uống nước nên chị Nga đưa bình nước cho uống. Lúc này, cháu My phát hiện nước có vị đắng, rất khó uống nên báo cho chị Nga biết (nghi có thuốc sâu). Khi đó, gia đình mới tá hoả đưa cháu bé đến BV Đa khoa huyện Cờ Đỏ cấp cứu. Do diễn biến bệnh có chiều hướng xấu, cả 2 cháu bé được chuyển lên BV Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu.

Bà Danh Thị Sương (bà ngoại cháu My và cháu Đa) nghẹn nghào nói: “Tôi đưa cháu My về thăm nhà được mấy bữa nay, nhưng không ngờ xảy ra sự việc này. Từ hôm qua tới giờ, tôi ở đây chăm sóc 2 đứa cháu ngoại”.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyết Linh để làm rõ về hành vi giết người 

Văn Vĩnh
.
.
.