Khủng hoảng tinh thần vì bói đầu năm

Thứ Năm, 29/01/2009, 14:40
Đang trực Tết tại cơ quan, Sơn nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói hoảng hốt của mẹ: "Chết rồi, năm nay con sẽ gặp nhiều điều không may, bỏ hết bạn gái nhé, chúng nó sẽ hại con, mẹ vừa xem bói xong, thầy bảo thế".

Không tin dị đoan nhưng lời phán của mẹ vào những ngày đầu năm mới khiến Sơn không khỏi lo nghĩ, nhất là khi mẹ nhắc đi nhắc lại vanh vách tháng nào, ngày nào trong năm sẽ gặp nạn. Tại entry đầu năm trên blog cá nhân, Sơn tự bạch: "Chán chưa gì bằng, đã bảo mẹ đừng xem bói, vậy mà năm nào cũng xem rồi căn dặn đe dọa các con đủ điều".

Sơn cho biết, tết năm trước, sau khi xem bói đầu năm, mẹ bảo anh phải nằm nhà gần một tháng trời để lánh khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, nạn đâu không thấy, chỉ thấy anh bị công ty cho nghỉ việc, phải chạy suốt một tháng mới tìm được việc làm mới. "Mình thật mất lòng tin và cảm thấy bị mệt mỏi trước việc bói toán của mẹ, nhưng không biết làm cách nào khuyên răn", Sơn nói.

Ảnh minh họa xem số phận may hay rủi qua chỉ tay. Baoanhdatmui.

Cũng như Sơn, mới sáng mồng 2 Tết, Tuấn Anh, nhân viên ngân hàng đang làm việc tại quận 3, TP HCM, đã được chị gái trân trọng "lôi" vào phòng riêng và báo tin "năm nay cậu sẽ mất một khoảng tiền to và có thể sẽ vào tù. Liệu mà đi chùa và cúng vái".

Khi Tuấn Anh phản ứng lại vì cho rằng chị phán điều kém may mắn, anh bị chị cho ngay một trận vì thói báng bổ, không tin thầy, rằng "chị chỉ lo cho em thôi, không tin tùy em, có gì đừng có bảo chị không báo trước".

Tệ hơn là trường hợp của Hương, 23 tuổi, ngụ ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8, biết con mang trong ngực một khối u chưa xác định lành tính hay ác tính, nhưng ngay mồng một tết, bà Hào đã lân la đến tận Long An tìm thầy. Sau khi trở về, không biết thầy bảo sao, chỉ biết thần thần sắc của bà biến đổi. Thấy mẹ ủ rũ, Hương cố gặng hỏi mới biết, thầy bảo cô sẽ không qua khỏi bệnh tật trong năm nay. Vốn đau buồn lo lắng vì bệnh, Hương suy sụp đến phải nhập viện tối mồng 2 tết.

Chung quanh chuyện bói toán đầu năm, không ít người phải rùng mình nhớ lại nỗi ám ảnh kéo dài cả năm của mình. Hải Minh, 24 tuổi, nhà ở Tân Phú, Đồng Nai, kể, tháng 3 năm 2004, lẽ ra đã được kết hôn tử tế cùng bạn trai, song chỉ vì lời phán của thầy bói thông qua mấy lá bài, mẹ cô đã quyết định hủy cuộc hôn nhân.

Thương nhau thật tình, hai người quyết định bỏ gia đình đến với nhau về Sài Gòn tiếp tục làm việc. Giờ con của anh chị đã hai tuổi, thấy con cháu hòa thuận vui vẻ, làm ăn thành đạt, mẹ cô mới chấp nhận để con gái và con rể trở về.

Anh Ngọc Long, phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại Tiền Giang, thì lại mất cảm giác với những câu phán chẳng hay ho của vợ sau khi xem bói. "Không năm nào, bà xã tôi chịu buông tha. Năm nào mẹ và vợ tôi cũng mang về những điều không tốt lành sau khi xem bói, rồi bảo tôi thế này thế nọ. Có năm tôi làm ăn hoàn toàn suôn sẻ, vậy mà mới mồng 1 đã phán tôi bị người ta giật tiền", anh Long lắc đầu than.

Theo các nhà xã hội học, dân gian đã có câu "bói ra ma, quét nhà ra rác" nhằm khẳng định chuyện bói toán là chưa hề có căn cứ khoa học, nên phân biệt giữa văn hóa và mê tín. Việc lên chùa thắp nhang cầu nguyện, việc ăn chay cho sạch lòng vốn là truyền thống văn hóa, theo các nhà xã hội học, cần được giữ gìn. Còn xem bói đầu năm để rước họa lo lắng vào thân là hoàn toàn không nên

Theo Thiên Chương (VnExpress)
.
.
.