Không có việc 1 cô gái trẻ bị bắt cóc trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Thứ Sáu, 11/12/2009, 18:10
Tối 8/12, đường dây nóng Báo CAND nhận được thông tin của một người đàn ông: Có một cô gái đang bị "bắt cóc" tại một nhà nghỉ ở quận Long Biên (Hà Nội). Người đàn ông khẩn khoản mong các lực lượng chức năng giúp đỡ giải cứu cho cô gái...

Cùng thời điểm này, lực lượng CS 113 Công an quận Long Biên cũng nhận được tin báo của người dân cho biết, tại nhà nghỉ Việt Anh, đường Ngọc Lâm, đang có 1 cô gái trẻ bị bắt cóc, giam giữ từ 20 ngày nay. Sau khi nhận tin, Báo CAND đã chuyển thông tin đến Công an quận Long Biên...

Tổ công tác CS113, Công an quận Long Biên và Công an phường Ngọc Lâm đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ. Tại phòng 301, phát hiện có một cô gái trẻ đang ngồi xem tivi... Cùng với việc đưa cô gái về trụ sở Công an phường Ngọc Lâm, tổ công tác đã làm việc với chủ cơ sở kinh doanh.

Công an quận Long Biên xác định được cô gái trên đã thuê trọ ở nhà nghỉ Việt Anh từ ngày 18/11, và đến thời điểm này vẫn chưa thanh toán tiền phòng. Cô gái tên là Lê Ngọc L., 20 tuổi, quê ở Quảng Trị. Trước đây, L. từng làm nhân viên phục vụ cho một nhà nghỉ ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, vừa bị nghỉ việc.

Ngày 18/11, L. được bạn trai nhà ở quận Tây Hồ đưa đến nhà nghỉ Việt Anh, thuê phòng 301 và ở từ đó cho đến khi lực lượng Công an xuất hiện. Một ngày hai lần, bạn trai của L. hoặc trực tiếp, hoặc thuê "xe ôm" mang cơm đến nhà nghỉ cho L. Bạn trai L. đã cam kết với chủ nhà nghỉ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền phòng. Cho đến ngày 18/11, số tiền phòng lên đến 4 triệu đồng...

Theo tường trình của L., cô chỉ ăn uống, ngủ, xem vô tuyến và đợi bạn trai đến... Bạn trai của L. cũng thừa nhận nội dung sự việc như trên với CQĐT.

Cơ quan Công an đã lập biên bản, tạm thời để L. và bạn trai ra về. Đến lúc này, số tiền trọ 4 triệu đồng đã được bạn trai của L. thanh toán

X.M.
.
.
.