Khói rơm mù mịt vây quanh xóm làng

Thứ Tư, 13/10/2010, 14:43
Dọc quốc lộ 3, nhất là đoạn qua xã Đông Anh, Mai Lâm (Hà Nội) cứ vài mét lại có một đống rơm được chất cao, các máy tuốt bên lề đường vẫn hoạt động trong khi xe cộ qua lại cứ ầm ầm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ sau khi gặt và qua khâu phụt lúa liên hoàn rơm bay ra chỗ nào thì được chất đống và đốt ngay chỗ đó. Bất kể khô hay ướt.

Khói rơm mù mịt khắp đường.

Dừng chân hỏi một người đang nhóm lửa, đoạn qua xã Hải Bối (huyện Đông Anh) anh này cho biết: “ Trước kia rơm còn được phơi khô để mang về nhà, hoặc đốt tại ruộng, nhưng giờ chẳng ai mất thời gian như thế, nhà nào cũng làm khâu liên hoàn là gặt, tuốt, đốt…”.

Người dân đốt rơm một cách vô tội vạ, không chỉ đốt vào chiều tối mà cả ban ngày. Những đống rơm được chất rất cẩu thả, nối tiếp nhau, khi đám này cháy sẽ tự lây lan ra các đống khác cận kề. Khói rơm đậm đặc, lớp này nối tiếp lớp kia gây rất nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông, vừa mất tầm nhìn và khó thở. Không những thế khói rơm cứ luẩn quẩn không thoát đi đâu được làm cả đồng ruộng và khu vực xung quanh ngập tràn một bầu không khí đặc quánh, độc hại.

Chị Dung đang đứng chờ trước một đám cháy đoạn qua xã Đông Hội (huyện Đông Anh), phàn nàn: “Khói bay khắp nơi, lại dày đặc một đoạn dài, muốn qua phải mất tầm  khoảng gần một phút, phóng nhanh sợ đâm vào người ngược chiều, chậm thì không thể thở được, đành chờ gió tạt bớt đi mới dám đi, nhiều người liều mạng phóng qua, rất nguy hiểm. Nghe nói năm ngoái đoạn này có vụ cháy xe máy do đốt rơm, nghe mà sợ…”.

Rơm tươi cũng đốt.

Những đám cháy như thế này thường là do sự vô ý thức của người dân đi làm đồng. Khói rơm không những gây nguy hiểm người tham gia giao thông mà còn hại đến sức khỏe người dân sống trong vùng, ngày nào cũng phải sống trong bầu không khí ô nhiễm.

Dù đã được tuyên truyền về tác hại về việc này nhưng những người dân năm nào cũng tái diễn tình trạng này, coi thường tính mạng mình và những người xung quanh. Các cơ quan tại địa phương chưa có biện pháp nào chấm dứt triệt để sự vô ý thức này

Thanh Hòa

.
.
.