Hỗn chiến tại quán rượu đêm, 1 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 23/03/2008, 12:23
Khi đã ngấm rượu, 2 nhóm thanh niên trong quán “động khẩu” rồi quay sang “động thủ”. Hậu quả, 1 người thiệt mạng do bị đâm vào vùng nguy hiểm.

2h sáng 16/3, quán rượu mực của ông Nguyễn Văn Tý, trước cổng Thư viện thành phố trên đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng càng thêm tấp nập các nhóm thanh, thiếu niên đến uống rượu.

Đến độ sương sương, giữa hai nhóm thanh niên ngồi gần nhau lời qua tiếng lại, không bên nào chịu nhường bên nào, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Lê Văn Tùng (24 tuổi), trú tại khu Cát Bi, Hải An, Hải Phòng và Nguyễn Văn Hiệp (16 tuổi), ở khu 1 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng bị trọng thương, được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Riêng anh Tùng bị đâm bằng dao vào vùng nguy hiểm, nên đến buổi chiều cùng ngày thì bị chết.

Công an quận Ngô Quyền tập trung điều tra, làm rõ được thủ phạm là Phạm Văn Vượng (16 tuổi), ở khu 1 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

T.H.P.
.
.
.