Câu lạc bộ Đồng Cảm:

Giúp người lầm lỗi hướng thiện

Thứ Ba, 22/02/2005, 08:43
Mỗi tháng một lần, hội trường nhỏ nằm trên phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương là nơi những thành viên CLB Đồng Cảm, thị trấn Sao Đỏ, do Hội Phụ nữ thị trấn Sao Đỏ phối hợp với Công an thị trấn tổ chức gặp mặt.

Mỗi buổi sinh hoạt là lúc họ chia sẻ với nhau tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng là dịp các cán bộ trong Ban chủ nhiệm CLB có dịp nắm bắt diễn biến tâm lý, tìm hiểu hoàn cảnh của những người tham gia CLB, giúp họ tìm được hướng đi đúng, trở về với cuộc sống thường ngày.

Thành phần câu lạc bộ (CLB) Đồng Cảm là những người từng có một quá  khứ lầm lỡ, mẹ, vợ và người thân của người nghiện ma túy hay có hành vi vi phạm pháp luật. Trải qua hơn một năm hoạt động, CLB Đồng Cảm trở thành địa chỉ tin cậy, nơi những thành viên có thể chia sẻ với nhau tâm tư, nguyện vọng, giúp nhau phát triển kinh tế.

Trong một góc khuất, có một phụ nữ chừng 50 tuổi thường xuyên có mặt tại các buổi sinh hoạt CLB. Bà là Hoàng Thị N., trú tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh. Không mặc cảm, bà kể lại cho tôi nghe bằng cả sự chân tình. Trước đây, gia đình bà cũng thuộc loại "có của ăn, của để". Nhưng do mải mê với cuộc mưu sinh, bà ít quan tâm đến 2 quý tử lúc đó đang vào tuổi ăn, tuổi lớn. Chỉ đến khi những đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt ra đi, cùng với những biểu hiện bất thường của hai quý tử, bà mới biết hai con mình đã mắc nghiện.

Khi các thành viên của Ban chủ nhiệm CLB Đồng Cảm tìm tới động viên tham gia CLB, bà N. chẳng mấy mặn mà. Nhưng khi được nghe những lời phân tích hợp tình, hợp lý của các thành viên trong CLB, bà dần hiểu ra. Ngoài việc tạo điều kiện cho bà vay vốn phát triển kinh tế, CLB còn tư vấn cho bà cách chăm sóc những người con mắc nghiện. Có đồng vốn trong tay, bà N. đã cho con trai lớn đi học nghề làm bánh ngọt. Cháu có việc làm không bị bạn nghiện lôi kéo, ở nhà chăm chỉ làm ăn.

Nguyễn Thị V., một gái mại dâm cũng bắt đầu "đổi đời" từ khi tham gia CLB. Sau những ngày lang bạt, V. trở về địa phương với người chồng là công chức Nhà nước. Nào ngờ chỉ được thời gian ngắn, người đàn ông này đã bỏ cô với đứa con nhỏ dại ra đi. Thời gian sau đó, V. ở với một lái xe đường dài. Khi đứa con thứ 2 chào đời thì người tình đó cũng quay gót ra đi.

Rồi V. cặp bồ với người đàn ông thứ 3, nhưng cũng như lần trước, người đàn ông này cũng bỏ đi để lại cho cô một đứa con nhỏ dại. Một nách nuôi 3 con nhỏ, trong đó có một cháu bé  hơn 8 tháng tuổi lại mắc bệnh u máu, hoàn cảnh đưa đẩy V. có nhiều biểu hiện tái hoạt động mại dâm.

Trước hoàn cảnh thương tâm của V., những cán bộ trong Ban chủ nhiệm CLB đã tìm đến động viên phân tích cho V. hiểu và tham gia CLB, cho cô vay 3 triệu đồng lấy vốn làm ăn. Cùng với đó, Thường vụ Hội Phụ nữ thị trấn cũng gặp gỡ nhà trường, nơi các con cô theo học đề nghị giảm, miễn một số khoản đóng góp cho các cháu.

Đó chỉ là hai trong số nhiều thành viên của CLB Đồng Cảm được Ban chủ nhiệm giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Ngoài việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của các thành viên, CLB luôn nghiên cứu đổi mới nội dung, loại hình sinh hoạt, có những hình thức động viên, khen thưởng và tạo điều kiện giúp đỡ các thành viên vượt qua khó khăn, giúp họ được vay vốn, sử dụng đúng đồng tiền được vay

Xuân Mai
.
.
.