Ngáo đá, cố thủ trên vách núi đá cao suốt 24 giờ

Thứ Năm, 14/09/2017, 17:15
Sau 24 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới giải cứu được nam thanh niên khỏi núi đá cao...

Lúc 12h trưa ngày 14-9, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn giải cứu được nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trên vách đá trong mỏ đá thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) suốt 24 giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa nam thanh niên này về trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để nam thanh niên bồi dưỡng hồi phục sức khỏe. Nam thanh niên bước đầu khai tên N.V.H (ngụ Kiên Giang; tạm trú thị xã Dĩ An). H nói mình buồn chán chuyện gia đình nên mới leo lên vách núi đá trên.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13-9, H. đi bộ xuống khu vực hầm đá thuộc phường Tân Đông Hiệp rồi leo lên vách đá dựng đứng cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, H. vẫn cố thủ ném đá về phía lực lượng chức năng; đồng thời cởi hết đồ ném xuống đất. Suốt đêm qua, hàng chục cán bộ, chiến sỹ phải “đội mưa” động viên tinh thần cho H. Sau thời gian nỗ lực cứu hộ, các anh mới đưa được H. xuống đất an toàn.

Thanh niên ngáo đá hủy hoại tài sản, dọa đốt nhà

Cũng trong ngày 14-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi “hủy hoại tài sản” đối với Trần Bảo Phương (sinh năm 1990), tạm trú ở khóm 2, phường 8, thành phố Trà Vinh. 

Nguyên do là vì vào 22h ngày 13-9, sau khi sử dụng ma tuý, Phương đến nhà cha ruột là ông Trần Văn Bá ở ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành xin lỗi vì hành vi lớn tiếng với ông lúc chiều. Vừa vào trong, Phương khóa cửa rào, khóa cửa nhà và lấy 2 cây dao tự chế ra vung chém loạng xạ. Mặc dù ông Bá hết lời can ngăn nhưng Phương không dừng lại, rút xăng của 3 chiếc xe mô tô đậu trong nhà và lấy dầu lửa đổ xuống sàn nhà đòi đốt. 

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hòa Thuận, Công an huyện Châu Thành và Tổ Cảnh sát 113 Công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường. Khi thấy lực lượng chức năng đến, Phương càng hung hăng, đồ dùng trong nhà bị Phương tung xuống đất, Phương mắc dây điện vào các thanh sắt cửa sổ không cho bất cứ ai chạm vào và cầm dao tự chế la hét, trấn thủ trong nhà. 

Lực lượng Công an một mặt tiến hành giải thích, động viên, mặt khác dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành phá cửa nhà. Đến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng Công an đã phá được cửa, ập vào khống chế Phương, giải cứu ông Bá và bà Nguyệt (mẹ kế của Phương).


Mừng Xuân - Nguyễn Kha
.
.
.