Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Vũng Chùa gói bánh chưng

Chủ Nhật, 15/02/2015, 01:55

Hai con gái và các cháu của Đại tướng đã "mang mùa xuân đất Bắc" về bên mộ Người. Cũng trong ngày hôm nay, gia đình Đại tướng đã cùng lực lượng BĐBP gói và nấu bánh chưng để cùng đặt lên mộ Người.

Ngày 14/2 (tức ngày 26 Tết), hai con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc và cháu chắt đã có mặt tại Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) để cùng sửa soạn bàn thờ cho Người dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Cũng như năm đầu tiên, cứ đến ngày 26 Tết là các con, cháu của Người cùng tập trung về đây thăm, sửa soạn bàn thờ để Người được đón một cái Tết thật ấm cúng.

Bà Võ Hạnh Phúc cho biết: Lúc còn sống, mỗi dịp Tết đến là Đại tướng lại cùng bộ đội gói bánh chưng đón Tết. Đây là năm thứ 2 Người về đất mẹ.

Cũng như năm ngoái, năm nay gia đình lại về cùng lực lượng bộ đội gói bánh chưng để cúng Người như phong tục của người Việt Nam. Đồng thời cũng giáo dục con cháu về truyền thống của cha ông, và giúp con cháu luôn nhớ về nguồn gốc tổ tiên.

Gạo, thịt, đỗ xanh, lạt đã được lực lượng BĐBP chuẩn bị trước đó, sau khi gia đình Đại tướng về, mỗi người một tay cùng nhau gói bánh trong không khí ấm cúng.
Sau khi gói xong, bánh sẽ được luộc suốt đêm, đến sáng ngày mai (tức ngày 27 âm lịch), gia đình Người và lực lượng BĐBP sẽ mang ra mộ, sửa soạn bàn thờ và cúng Người trước khi về Hà Nội.
Những chiếc bánh chưng dâng lên Đại tướng được chuẩn bị công phu.
Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng cho biết: “Đây là năm thứ hai lực lượng BĐBP cùng gia đình Đại tướng sửa soạn bàn thờ, gói bánh chưng để cùng “ăn Tết” với Người. Đây là một vinh dự lớn của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây. Tất cả anh em dều hứa quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao”.

Nghĩa cử ấm tình quân dân và tỏ lòng tôn kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quà mà các con, cháu Đại tướng mang vào lần này là một nhánh đào Mẫu Sơn, đây là loại đào quý, có hoa nở rất đẹp, trước đây Đại tướng rất thích loại đào này mỗi khi Tết đến xuân về.

Hải Sâm - Vietnamnet
.
.
.