Giả danh thầy tu đi khất thực

Thứ Tư, 10/08/2011, 16:29
Do không có nghề nghiệp ổn định và lười lao động, nhưng lại muốn có tiền để tiêu pha nên một số người đã nghĩ ra cách kiếm tiền mà không cần tốn nhiều công sức bằng cách là giả các "thầy tu" đi "khất thực"...

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cà Mau và các huyện trong tỉnh xuất hiện nhiều người mặc trang phục "tu sĩ" đi "khất thực". Nhiều người dân tỏ lòng thương nên họ không tiếc tiền của để "bố thí" cho những người này: khi thì tiền, quà, bánh, gạo, mì…

Sau thời gian theo dõi, sáng 4/8, Công an TP Cà Mau phối hợp với Công an các phường 2, phường 7, phường 8 - TP Cà Mau lần lượt triệu tập các "thầy tu" về trụ sở Công an: Đầu tiên là Trần Thị Hồng, 48 tuổi, thường trú khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận được đối tượng tại khu vực gần chợ phường 7, TP Cà Mau, thì cũng là lúc Hồng đã "khất thực" xong buổi sáng và chuẩn bị đi về nơi nghỉ trọ.

Kiểm tra trong "bát khất thực" của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 356 ngàn đồng, kiểm tra trong "nải" (túi đồ dùng cá nhân của các tu sĩ) mang theo trên người của Hồng có 1.860.000 đồng, 1 USD. Mặc dù biết hành vi "giả danh" thầy tu để đi khất thực là vi phạm pháp luật, nhưng tại cơ quan Công an Hồng vẫn bất hợp tác với cán bộ điều tra, viện nhiều lý do không chính đáng.

Tiếp đến là Trần Thị Ánh, 66 tuổi (thường trú cùng địa chỉ với Trần Thị Hồng và cũng là mẹ ruột của Hồng). Trước đó mấy ngày (30/7), Công an thị trấn Sông Đốc cũng đã tạm giữ tang vật dùng để đi "khất thực" và buộc đối tượng rời khỏi địa phương thì chỉ 4 ngày sau bà Ánh lại bị Công an TP Cà Mau bắt giữ.

Cũng trong buổi sáng 4/8, tại phường 2, TP Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ thêm 2 đối tượng nữa là Nguyễn Ngọc Hiếu, 27 tuổi, thường trú ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và bà Đoàn Thị Tuyết, 68 tuổi, thường trú khóm 1, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũng đã bị Công an bắt giữ trong lúc đang "khất thực" tại chợ phường 2, TP Cà Mau trong bộ đồ "tu sĩ".

Tại cơ quan Công an, nhóm người này thừa nhận: do không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nhưng lại muốn có tiền để tiêu pha nên họ đã nghĩ ra cách kiếm tiền mà không cần tốn nhiều công sức. Mọi người cần cảnh giác, đừng phí tiền của để bố thí cho những "thầy tu" rởm như thế này nữa

Phi Phi
.
.
.