Dùng biển số xe giả vẫn "sa lưới" hiệp sỹ

Thứ Sáu, 30/03/2012, 21:39
Mặc dù đã thay đổi BKS chiếc xe ăn trộm hòng che mắt lực lượng chức năng, nhưng Vũ Văn Chính vẫn bị các hiệp sỹ Bình Dương phát hiện cùng với tang vật là chiếc xe mà Chính đã ăn trộm trước đó khi đang đi trên đường.
Vào lúc 10h30' ngày 28/3, anh Ngô Thành Công "hiệp sĩ" phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cùng đồng đội tuần tra trên tuyến đường DT743 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi trên 2 xe máy (một chiếc BKS 93N1-4032) chạy với tốc độ cao về hướng ngã tư 550.

Ngay lập tức, các anh truy đuổi được khoảng 3km thì dừng được xe và mời Vũ Văn Chính (16 tuổi, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng tang vật là cây đoản chữ T. về cơ quan Công an làm việc. Đối tượng khai nhận chiếc xe đang sử dụng là xe đối tượng trộm được và đã thay đổi BKS 93P1-2861 thành BKS 93N1-4032 hòng che mắt lực lượng chức năng. Qua điều tra, xe máy trên là của chị Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

Trước đó, lúc 10h ngày 27/3, sau nhiều ngày đeo bám tại địa bàn, các "hiệp sĩ" phường An Phú phát hiện 2 đối tượng gồm Cao Bá Phượng (23 tuổi) và Đặng Khắc Tú (22 tuổi) cùng ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An điều khiển chiếc xe gắn máy BKS 37P9-9949 lượn lờ tại khu vực thị xã Thuận An với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi.

Khi đến trước nhà trọ công nhân (KP3, phường An Phú), bọn chúng trộm xe gắn máy BKS 36C1-02140 của anh Nguyễn Quốc Ái (23 tuổi, ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) dựng phía trước phòng trọ rồi tẩu thoát về hướng cây xăng An Phú nhưng bị các "hiệp sĩ" kịp thời bắt giữ cùng tang vật

X.M.
.
.
.