Đem ánh sáng đến cho người nghèo

Thứ Hai, 17/01/2005, 07:36
Trước giờ vào phòng mổ, cụ Quách Thị Nhiễu, 95 tuổi, xúc động nói: "Nhờ Báo Công an nhân dân - An ninh thế giới và các tổ chức xã hội mà già này lại sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi".

Cụ Nhiễu, trú tại thôn Thanh Huệ, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dù tuổi cao nhưng cụ vẫn còn khá minh mẫn. Mọi sinh hoạt của cụ bắt đầu trở nên khó khăn vào năm 2002, khi cụ thấy mọi thứ xung quanh đều mờ nhòa.

Sau đợt khám tại trạm y tế xã, cụ mới biết thủy tinh thể của mắt sắp hỏng. Vì hoàn cảnh của các con còn gặp nhiều khó khăn, cụ không đòi hỏi chữa trị mà mặc nhiên chấp nhận như một thứ bệnh của người già. Đến giữa năm 2004, cụ không còn nhìn rõ nữa...

Vào tuổi 70, ông Nguyễn Công Tần ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn vẫn giữ được thể lực dồi dào. Tuy nhiên, năm 2003, từ trận ốm tưởng như rất bình thường, ông bỗng thấy đôi mắt mờ đi rất nhiều. Sau này đi khám, ông mới biết thủy tinh thể của mình đã yếu, cần sớm được mổ. Nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên ông cũng không nghĩ tới việc chữa trị. Tuần trước, ông được địa phương thông báo có tên trong danh sách mổ mắt miễn phí cho người nghèo nên rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Xướng, 74 tuổi, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn vào bệnh viện từ ngày 11/1 nhưng phấp phỏng không ngủ được. Bị kém mắt từ nhiều năm nay nhưng năm ngoái, bà mới đi mổ thay thủy tinh thể mắt bên trái. Ít ngày sau, mắt bên phải của bà tiếp tục đau nhức và không bao lâu sau thì hỏng hẳn.

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của bà, chính quyền địa phương đã động viên và tạo điều kiện để bà đi mổ mắt miễn phí.

Thực hiện chương trình "Tết vì người nghèo" theo truyền thống hàng năm, ngày 12/1, Báo Công an nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới phối hợp với Hội Tương trợ Pháp - Việt tại Tuoluose (Pháp) và Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức chương trình từ thiện "Mổ mắt cho người nghèo". 50 bệnh nhân được tham gia mổ mắt đợt này hầu hết đều là người của huyện Sóc Sơn và các khu vực giáp ranh Hà Nội. Sau khi mổ, các bệnh nhân tiếp tục được điều trị miễn phí tại bệnh viện cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trở lại.
Cụ Nhiễu, ông Tần, bà Xướng cùng một số bệnh nhân khác được tham gia chương trình từ thiện "Mổ mắt cho người nghèo" do Báo Công an nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới phối hợp với Hội Tương trợ Pháp - Việt tại Tuoluose (Pháp) và Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức vào ngày 12/1/2005.

50 người được mổ mắt đợt này hầu hết đều là người của huyện Sóc Sơn và các khu vực giáp ranh Hà Nội. Sau khi mổ, các bệnh nhân tiếp tục được điều trị miễn phí tại bệnh viện cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trở lại.

Chuẩn bị cho ca mổ tập trung này, chiều 11/1, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã cho xe ô tô về tận địa phương đón các bệnh nhân về bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và tình trạng mắt. Các bệnh nhân được sắp xếp chỗ ăn, nghỉ chu đáo và nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ.

Sáng 12/1, trước giờ mổ, các bệnh nhân lại được kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Và tất cả đã sẵn sàng cho sự "hồi sinh".

Bác sĩ Chu Thị Vân - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội - cho biết, nhận thấy nhiều người có nguy cơ hỏng mắt nhưng do kinh tế khó khăn không có điều kiện chữa trị, bệnh viện đã kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội để thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí.

Đối tượng bệnh viện giúp đỡ là người nghèo, có hoàn cảnh cô đơn; người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; gia đình thương binh, liệt sĩ; người có công với cách mạng; trẻ em dị tật bẩm sinh (dưới 15 tuổi).

Sau khi nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội như:  Tổ chức phi Chính phủ CPM, Tổ chức LDSC (Hoa Kỳ), Hội Nhãn khoa Việt Nam, Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo..., với nguồn kinh phí kêu gọi được, bắt đầu từ năm 1988, bệnh viện thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh như trên thuộc địa bàn Hà Nội.

Bình quân mỗi năm, bệnh viện khám và mổ mắt miễn phí cho gần 600 trường hợp với mức kinh phí 600.000 đồng/người. Sau khi mổ, bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện trong thời gian 5 ngày. Gần 20 năm tích cực tham gia vào hoạt động mổ mắt từ thiện, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã chữa khỏi cho trên một vạn bệnh nhân

Nguyễn Hưng
.
.
.