Đào vàng gây náo động khu dân cư

Thứ Sáu, 17/06/2011, 17:35
Đã gần 1 tuần nay, lúc cao điểm có hơn 500 người làm nghề đào vàng kéo nhau đến khu rừng thông của hợp tác xã Nam Sơn thuộc xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để đào đãi vàng trái phép, gây náo động cả khu rừng lẫn khu dân cư. Trong khi đó, chính quyền địa phương gần như bất lực trước nạn đào đãi vàng trái phép này.

Thông tin người dân ở địa phương đào được nhiều thỏi vàng ở khu rừng của ông Võ Công Nhơn ở xã Lộc Sơn thuộc khu rừng của HTX Nam Sơn từ ngày 8/6, đã làm cho nhiều người đào đãi vàng không chỉ ở địa phương, mà từ các tỉnh khác, như Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa… kéo nhau về đào đãi vàng trái phép.

Ông Võ Công Nhơn, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn thừa nhận: "Khi phát hiện việc đào đãi vàng trái phép, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường và thu giữ được 8 xe máy và 13 bao tải đựng đất đá khai thác. Tuy nhiên, hiện nay số người kéo nhau đến khu vực này đào đãi vàng trái phép tăng rất nhiều, lúc cao điểm có hơn 500 người đến đào đãi, khai thác vàng trái phép".

Khu rừng thông trồng xen cây bạch đàn rộng hơn 2ha đã bị bọn "vàng tặc" băm nát. Hàng trăm cây thông và bạch đàn chuẩn bị thu hoạch đã bị chặt hạ. Một khu đất rừng vốn được trồng cây xanh tốt nay đã thành một bãi tan hoang. Hàng trăm hố sâu với diện tích khoảng gần 1m2, với độ sâu từ 2 đến 6m được bọn "vàng tặc" đào khắp nơi.

Có mặt tại khu vực khai thác lúc chiều tối, hàng trăm xe máy của các đối tượng dựng khắp cả cánh rừng. Do ban ngày có lực lượng Công an túc trực, bởi vậy lợi dụng ban đêm hàng trăm "vàng tặc" kéo nhau đến khu rừng trên để đào đãi vàng trái phép. Nhiều cuộc hỗn chiến tranh giành khu vực đào vàng đã xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Lang, một người dân ở xã Lộc Sơn, nói: "Mấy ngày nay, người dân chúng tôi sống quanh khu vực này không thể yên ổn, những tiếng xe máy chạy suốt đêm, tiếng la ó từ những cuộc hỗn chiến đã làm náo động khu dân cư".

Những hố sâu bị bọn "vàng tặc" hoá trang sau khi dừng khai thác.

Ông Nguyễn Khắc Hữu, Trưởng Công an xã Lộc Sơn, cho biết: bọn vàng tặc đến khai thác ngày càng đông, tăng gấp hàng chục lần so với mấy ngày đầu, trong khi đó lực lượng Công an và dân phòng gần 10 người không đủ sức để thay phiên nhau túc trực. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo cấp trên, song đến nay vẫn chưa được tăng cường lực lượng Công an để bảo vệ. "Biện pháp hiện nay của chúng tôi chỉ bảo vệ, tránh xảy ra những cuộc hỗn chiến giữa các nhóm khai thác vàng để hạn chế ảnh hưởng tình hình mất trật tự an ninh ở địa phương", ông Hữu còn cho biết.

Theo nguồn tin riêng của Báo CAND, để hạn chế nạn khai thác, đào đãi vàng trái phép này, cơ quan chức năng đã thuê xe của một doanh nghiệp ở tại huyện Phú Lộc chở hàng chục khối đá hộc để lấp các hố sâu khai thác của bọn "khoáng tặc". Song những khối đá nặng hàng chục kilôgam vẫn bị bọn chúng đào bới lên để lấy vàng.

Qua quan sát, khi trời rạng sáng, bọn "vàng tặc" đã dùng những cành cây bạch đàn và thông gác ngang, rồi dùng lớp đá lấp phía trên nhằm che lấp các hố đào đãi vàng, để tiếp tục đào trong những lần sau. Thực hư chuyện đào được vàng ở khu vực rừng trên chưa xác định, song hàng trăm ngàn người từ nhiều tỉnh, thành đến đào đãi vàng trái phép đã làm náo động cả khu dân cư. Còn chính quyền địa phương cho rằng, muốn đảm bảo an ninh ở địa phương phải cần đến lực lượng của cơ quan chức năng

Đông Hưng

.
.
.