Dân Thủ đô xuống hồ “giải nhiệt”

Thứ Bảy, 05/05/2012, 10:19
Thủ đô Hà Nội đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng nhất. Mọi thứ trên đường dường như muốn bốc hỏa. Cũng may vẫn còn có những nơi để người ta tìm đến giải nhiệt. Chiều đến, nắng dịu dần cũng là lúc hàng trăm người đổ đến một góc xa xôi của Hồ Tây để vùng vẫy dưới làn nước mát lạnh.

 

Con đường nhỏ ven Hồ Tây, gần khu vực Quảng Bả trở thành nơi giải nhiệt của người dân trong những ngày nắng nóng.

Cả người già, phụ nữ, trẻ em thỏa sức nô đùa. Đây là khu vực bãi rất nông, chỉ sâu khoảng 1,5m và khá sạch.

Trẻ em được trang bị áo phao cẩn thận trước khi xuống hồ. Rất nhiều ông bố dắt con ra đây tập bơi.

Và có những sáng kiến thay quần áo hết sức độc đáo.

Không có phao thì dùng tạm hộp xốp, miễn là nổi được.

Khởi động kỹ càng.

Hòa mình vào dòng nước mát.

Thỏa sức vui đùa sau một ngày nắng nóng.

Thiền trước hồ đây là một phương pháp tuyệt vời để cảm nhận được những cơn gió dịu mát.

Hay đơn giản là thư giãn sau giờ học căng thẳng.

Bảo Sơn
.
.
.