Cô học trò nghèo vượt khó, đỗ thủ khoa đại học

Chủ Nhật, 10/08/2014, 09:59

Được tin em Nguyễn Thùy Dương (18 tuổi, học sinh Trường PTTH chuyên Lê Qúy Đôn, TP Đà Nẵng) đỗ thủ khoa đại học, cả xóm nghèo ở tổ 152, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, đều vui mừng. Song, mọi người cũng chia sẻ lo lắng, trăn trở vì hoàn cảnh gia đình Dương rất khó khăn...

Hôm chúng tôi về nhà Dương, bà Lê Thị Lan Chi (49 tuổi, mẹ Dương) nghẹn ngào, nụ cười xen lẫn với nước mắt. Bà Chi cho hay, Dương đăng ký dự thi vào khối C, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; kết quả đạt số điểm khá cao: Văn 8, Sử 8,5 và Địa 9,5. Với kết quả này, Dương đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh khác để đoạt ngôi vị thủ khoa khối C, á khoa Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. “Khi nhận được kết quả thi của con gái, vợ chồng tui vui lắm, nhưng rồi lo lắng cũng không ít. Vợ chồng tui lo cuộc sống gia đình đã vất vả, bây giờ con đỗ đại học, vào TP Hồ Chí Minh để học, biết bao chi phí. Nhưng nếu mình không lo được cho con tiếp tục học thì tội cho nó lắm…”, bà Chi bày tỏ. Bà Chi đã tính đến phương án đi vay mượn tiền của bà con họ hàng; “cắm sổ đỏ” xin vay vốn từ ngân hàng chính sách để có tiền đóng học phí cho con…

Cô học trò nghèo Nguyễn Thùy Dương.

Dương cho biết: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố làm nghề phụ hồ, còn mẹ làm bảo vệ cho một siêu thị. Lương hàng tháng của bố và mẹ chỉ vỏn vẹn gần 5 triệu đồng, trong khi đó phải lo cuộc sống cho 6 người, lại còn lo cho các con học hành. Mặc dù không có điều kiện học hành đầy đủ như những bạn cùng trang lứa nhưng Dương luôn đạt thành tích học tập loại giỏi. “Em biết hoàn cảnh gia đình mình còn nhiều khó khăn, công việc bố mẹ không ổn định, bấp bênh; nhà có ông bà nội già, em gái nhỏ. Vì thế, sau khi nhập học và đi vào ổn định, em sẽ đi làm thêm để bố mẹ không phải vất vả. Em ước mơ sẽ tiếp tục học cao hơn và nhận được học bổng để đỡ đần một phần khó khăn, bớt gánh lo toan học phí giúp cho bố mẹ”, Dương tâm sự. Khi được hỏi bí quyết nào để em làm môn Sử đạt 8,5 điểm, Dương nói rằng, môn Lịch sử là môn học vô cùng thú vị với em. “Qua bài giảng của thầy cô giáo về môn Sử, em thấy mình thêm yêu quê hương, hiểu hơn về cội nguồn đất nước”. Chính vì thế, cả 3 năm học cấp III, Dương đều đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Sử cấp thành phố; Huy chương bạc Olympic 30/4 môn Sử; đặc biệt đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn Sử cấp quốc gia năm 2014. 

Tiễn chúng tôi ra đầu con hẻm nhỏ, tuy không giấu được lo lắng, nhưng bà Chi vẫn bảo: “Có khó khăn đến mấy thì vợ chồng tui cũng cố gắng cho con theo học đại học để nó thực hiện được ước mơ của mình”, bà Chi nghẹn lòng

Hoài Thu
.
.
.