Cờ bạc công khai những ngày Tết

Thứ Bảy, 28/01/2012, 10:47
Như đã thành thông lệ, trong những ngày Tết và sau Tết, tệ nạn cờ bạc tại Nha Trang (Khánh Hòa) phát triển rầm rộ. Trên nhiều ngả đường góc phố, các sòng cờ bạc mọc lên như nấm sau mưa với cảnh con bạc mải mê sát phạt mà chẳng ngại chuyện bị… chế tài. Cũng từ đây, nhiều bi hài kịch liên quan đến các con bạc xảy ra với cảnh kẻ khóc, người kêu trời vì bị nhà cái luộc cho… cháy túi.

Ráp sòng trên từng cây số

Từ sáng mồng 1 Tết âm lịch, trên nhiều tuyến đường Phương Sài, Bến Cá, Trần Quý Cáp, Tháp Bà… xuất hiện nhiều sòng bạc lộ thiên, mỗi sòng có hàng chục người bu đen hô hào sát phạt.

Chỉ với chiều dài chưa đầy 200m nhưng đường Tháp Bà "mọc" lên nhiều ổ cờ bạc là các sòng bài chơi cào 3 lá, tiến lên, sòng bầu cua, sòng tài xỉu với nhiều cấp độ ăn thua mỗi ván từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Trên đường Đồng Nai, tấp nập cảnh con bạc quần tụ bên các sòng tài xỉu. So với các loại hình cờ bạc như đánh bài, bầu cua… các sòng tài xỉu (gồm 3 hột xí ngầu được đặt trong chiếc đĩa và chén sứ nhỏ, khi vãn ván là nhà cái cầm xóc để các con bạc đặt tiền vào bên chẵn hoặc lẻ), đây là hình thức cờ bạc thu hút đông đảo con bạc tham gia, có sòng có đến hơn 30 con bạc chụm đầu nuôi hy vọng phát tài phát lộc. Do quá cay cú chuyện ăn thua mà có con bạc đặt mỗi ván cả triệu đồng. Cứ sau mỗi lần nhà cái giở nắp là các con bạc kêu la, gào thét ỏm tỏi.

Không chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố, tại không ít thôn xóm ở khu vực ngoại ô cũng chìm trong âm thanh lộp cộp, lóc cóc ma quái của những hột bầu cua, hột xí ngầu. Tại những nơi này, mức độ ăn thua tuy không khốc liệt như các sòng ở khu vực trung tâm nhưng không vì thế mà kém phần khốc liệt với những lời la hét, văng tục của các con bạc với đủ thành phần nam-phụ-lão-ấu.

Những chuyện bi hài

Ghé sòng bầu cua nằm cuối đường Thủy Xưởng, khu vực gần bến xe liên tỉnh, chúng tôi bắt gặp một gia đình có đến 3 thế hệ cùng tham chiến kịch liệt. Liên tục bị cháy túi nên người phụ nữ tên Mai ngoài 30 tuổi quay sang bà cụ xấp xỉ tuổi 70 hỏi mượn tiền.

Bị mẹ cự tuyệt với lý do "xui lắm", chị nọ bực bội đứng dậy kéo cậu con trai đang ngồi chồm hổm mắt dán chặt vào chiếc hộp nhôm bên trong có 3 hột bầu cua 6 mặt (gồm hình trái bầu, con cua, tôm, cá, gà, nai) rời sòng, miệng làu bàu những ngôn từ hằn học.Tại sòng tài xỉu nằm gần chợ Phước Hải, 2 người đàn ông do cháy túi kẻ tháo dây chuyền, lột nhẫn, kẻ móc ví lấy cà-vẹt xe cầm nóng để lấy tiền tiếp tục "chiến đấu".

Cận cảnh các pha tỉ thí của đám con cháu Bác Thằng Bần.

Chỉ sau khoảng 20 phút tham chiến, 2 người này bay sạch số tiền vừa cầm cố tài sản. Vay mượn chẳng ai cho, vậy là những con bạc này hậm hực bỏ đi. "Tụi nó về gom đồ đạc trong nhà mang đi thế chấp đó. Tết năm nào cũng vậy mà" - bà Mai, người bán thuốc lá ở gần đấy, chép miệng.

Tại xã Vĩnh Lương, nhìn cảnh các con bạc đang xâu xé nhau, Tùng, một con bạc giải nghệ bật mí, Tết nói riêng, tháng Giêng nói chung đến là thời điểm vàng của phường cờ bạc chuyên nghiệp. Để hấp dẫn "con mồi" bất kể ở khu vực trung tâm thành phố hay ngoại ô, phường cờ bạc bịp thường áp dụng biện pháp chim mồi. Thấy mấy tay chơi phấn khích la hét vì liên tục thắng bạc, nhiều người tò mò ghé mắt trông ngang và hào hứng nhập cuộc. Vài ván đầu nhà cái cho thắng và khi con mồi say mồi rồi thì chúng xẻ thịt không thương tiếc.

Bi kịch sẽ còn tiếp diễn

Chưa có con số thống kê đã có bao "chiến binh" vì máu đỏ đen mà trở thành bại binh, lâm cảnh bay sạch gia sản sau bao năm tích góp. Cũng chưa có con số thống kê bao nhiêu kẻ vì thua bạc nảy sinh ý đồ xấu, sa vào tệ nạn trộm cắp, cướp giật để có tiền phục hận… trong những ngày trước, trong và sau Tết. Nhưng sự bất ổn, mất an ninh trật tự do tệ nạn cờ bạc gây ra thì ai cũng thấy rõ.

Mà không dừng lại ở 3 ngày Tết, dân có máu đỏ đen còn tích cực ráp sòng theo phương châm "còn mùng còn Tết còn ăn thua". Thậm chí còn sát phạt cho đến hết tháng Giêng. Điều này đồng nghĩa với những bi kịch cháy túi, tán gia bại sản… sẽ còn tiếp diễn!

B.K.
.
.
.