Chuyện "trăn hình đầu người" ở chùa Dơi (Sóc Trăng): Chỉ là tin đồn nhảm nhí
Đồn đại như thế nhưng những người dân buôn bán ở chợ Mùa Xuân - cách chùa Dơi chưa tới 1km nói không hề nghe nói chuyện kỳ quái này. Một phụ nữ khác còn quả quyết với chúng tôi rằng, ở chùa Dơi này, nếu xảy ra chuyện gì thì họ là những người biết trước. Đơn giản là vì nhà của họ nằm sát cổng chùa. Mỗi sáng trước khi đi ra chợ, họ cũng ghé qua chùa đốt nhang…
Qua điện thoại với chúng tôi, Sư phó trụ trì chùa Dơi - ông Lâm Tú Linh, cũng bày tỏ thái độ ngạc nhiên. Ông kể rằng, mấy ngày qua ông và nhiều sư trong chùa cũng nhận được điện thoại từ nhiều nơi gọi hỏi về trăn hình đầu người ở chùa Dơi. Thực tế có con trăn nào ở đây đâu.
Mấy ngày nay, khu vực chùa cũng bình thường như mọi ngày, chỉ có nhiều đoàn sinh viên, học viên từ TP HCM về thực tập thường xuyên đến viếng chùa khá đông. "Đây là tin đồn thất thiệt, hiện phật tử và du khách các nơi về tham quan tại chùa Dơi vẫn bình thường, không có gì xáo trộn" - ông Kim Renne - sư cả chùa Dơi khẳng định.
Các ngành chức năng cũng cần khẩn trương điều tra những kẻ tung tin đồn nhảm như thế để có biện pháp xử lý nghiêm theo pháp luật; giữ gìn ANTT trên địa bàn