Chìm sà lan chở cát trên sông Hậu

Thứ Năm, 02/08/2012, 10:49
Chiếc sà lan chở khoảng 500 khối cát đã bị lật úp, chìm dần xuống đáy sông và trôi khoảng 300m trên sông Hậu.

Chiều 1/8, tài công Đặng Đông Phương (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) điều khiển chiếc sà lan mang BKS DT-00041 chở khoảng 500 khối cát chạy xuôi dòng sông Hậu đến đuôi Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng chuẩn bị ôm cua chạy vào để bơm cát khu vực gần cầu Tôn Đức Thắng thì bất ngờ bị mắc cạn. Do gặp nước lũ đầu mùa chảy xiết nên chiếc sà lan đã bị lật úp, chìm dần xuống đáy sông và trôi khoảng 300m đến đuôi cuối cồn Phó Ba (khu vực xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) thì dừng hẳn. Rất may, tất cả số người trên sà lan đều thoát ra kịp nên không thiệt hại về người…

Chiếc sà lan bị chìm dần xuống dòng sông Hậu.

Chiều cùng ngày, chủ phương tiện đã thuê 3 chiếc ghe hút cát cùng nhóm thợ lặn để bơm cát và nước trong khoang sà lan ra. Do chiếc sà lan quá lớn, cộng với nước chảy xiết, gây khó khăn trong việc trục vớt. Ngoài ra, những hầm khoang thủng nhiều lỗ, nhóm thợ lặn phải hàn xì để vá lại thật kín rồi mới hút nước ra được. Dự kiến, vào đêm 1/8 chiếc sà lan sẽ được cho nổi lên mặt nước.

Khu vực xảy ra vụ chìm sà lan cát, ngành chức năng nên cho gắn biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cho người dân, nhất là vào ban đêm

Đức Văn
.
.
.