Chế thuốc súng chồng đứt lìa hai chân, vợ thương nặng
Trước đó, trưa ngày 30/5, khi đang ngủ trưa thì một tiếng nổ lớn xuất phát từ nhà anh Vi Văn Vin (38 tuổi, trú tại bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn).
Người dân nghi ngờ có chuyện bất thường đã tập trung về tại gia đình này, tại đây anh Vi Văn Vin bị thương nặng, đứt lìa hai chân, vợ anh bên cạnh là chị Hà Thị Hương (41 tuổi) với nhiều vết thương trên mặt.
Hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Vỏ đạn tự chế thu giữ được trong vụ nổ do chế thuốc. |
Nguyên nhân ban đầu xác định là do anh Vi Văn Vinh bỏ sống sắt kẹp giữa hai chân, cho thuốc súng vào để nén thành viên đạn mang đi săn bắn.
Tuy nhiên, trong quá trình chế thuốc bất ngờ gây nên vụ nổ, anh Vin bị đứt lìa hai chân, vợ bị thương.
Người dân đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi Nghệ An vẫn chưa bỏ được tục dùng súng tự chế săn bắn thú rừng.
Trước đó chiều 17/5, Lô Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại tại xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An) mang súng tự chế vào rừng đi săn. Gần tối, anh này dùng súng bắn nhầm anh Lô Văn Chuyến (19 tuổi, trú cùng xã), cũng là thợ săn đang nấp trên cây rình thú, rơi xuống đất tử vong vì nghĩ là khỉ.