“Cháy” osin trông người ốm dịp Tết

Thứ Tư, 04/01/2012, 10:49
Dịch vụ cung cấp người giúp việc làm vào những ngày Tết đang trở nên cực kỳ đắt khách khi cầu vượt gấp nhiều lần cung. Nhiều công ty, trung tâm môi giới người giúp việc đã ngừng làm việc từ 1 tháng trước Tết bởi kín đơn đặt hàng. Ở những nơi còn ôsin phục vụ Tết thì giá cao ngất ngưởng, lên đến sít soát nửa triệu đồng một ngày khiến nhiều người phát hoảng.

Tiền công: Gần nửa triệu đồng một ngày

Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Hồng Nga, ở khu tập thể Hoàng Cầu, Hà Nội tất tả tìm kiếm người giúp việc cho mấy ngày Tết mà chưa xong. Chị Nga cho biết, hầu hết các công ty, trung tâm môi giới đều không có người giúp việc Tết. Tìm kiếm trên mạng một danh sách dài dằng dặc, quảng cáo vô cùng bắt mắt như “Đến với quản gia hoàn hảo TDC, quý gia đình sẽ được phục vụ chu đáo”, hoặc “Công ty Phú Tín chuyên cung ứng nữ giúp việc gia đình, chăm trẻ nhỏ, chăm người già yếu uy tín”… nhưng mọi số điện thoại chị gọi đều không ai bắt máy. Thậm chí, có nơi chị gọi đến thì nhận được thông báo: “Chúng tôi đã nghỉ Tết từ 1 tháng nay vì hết người giúp việc”.

Cuối cùng, tra mãi chị cũng tìm được Công ty Thành Tâm ở số 62 đường Bưởi, quận Cầu Giấy là còn người giúp việc Tết. Nhưng lượng ôsin có hạn, nếu không nhanh chân thì người khác sẽ thuê mất.

Khi nghe mức giá mà nhân viên Công ty Thành Tâm đưa ra, chị Nga đã bị “choáng”. Giá ôsin giúp việc theo tháng vào ngày thường là 2,7 triệu đồng, cộng với giá dịch vụ môi giới 900.000đ/người. Còn nếu chị thuê ôsin làm việc trong mấy ngày Tết (từ 28 Tết đến mùng 5) thì giá 300.000đ/ngày, cộng với dịch vụ môi giới 900.000đ/người. Chị Nga cho biết: “Cả hai vợ chồng mình lương được hơn 6 triệu đồng, với mức trả ôsin cao như vậy thì đành chịu”.

300 nghìn cho một ngày công giúp việc gia đình Tết tưởng đã là cao, nhưng chị Trần Thu Hoàn ở khu đô thị Mỹ Đình II còn cho biết, Tết năm ngoái chị đã phải thuê với giá đó, và năm nay người giúp việc cũ đã hét lên 400.000đ/ngày. Gần nửa triệu đồng cho một ngày thuê người giúp việc, nhưng chị Hoàn vẫn phải cắn răng vì “vợ chồng tôi bận việc kinh doanh đến 30 Tết, mùng 2 đã mở hàng rồi nên đắt cũng phải thuê người vừa trông nhà, vừa trông con” - chị Hoàn than.

Những phụ nữ làm nghề trông người ốm “tự phát” ở các bệnh viện khi chưa có tay nghề chuyên nghiệp.

Trông người ốm - dịch vụ tự phát, chưa chuyên nghiệp

Có mặt ở Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội vào ngày cuối tuần giá rét, chúng tôi thấy một nhóm phụ nữ đang tụm lại trò chuyện ở ngoài cổng. Nhìn là biết các chị đang đứng chờ việc. Tôi lại gần một chị có gương mặt tròn, chừng 50 tuổi để hỏi giá. Chị cho biết, hiện nay trông người ốm ở bệnh viện giá dao động từ 220.000đ đến 300.000đ/ngày. Nếu tôi có nhu cầu thuê chị về nhà trông người ốm thì 4 triệu đồng/tháng cộng với tiền ăn. Tôi ngỏ ý muốn thuê chị trông vào ngày Tết, chị lắc đầu từ chối vì “đi làm quanh năm rồi, Tết phải về chứ”. Cả nhóm phụ nữ ở đây đều không có ai nhận lời làm việc vào những ngày Tết. “Tiền cũng quý, nhưng Tết phải ở nhà em ạ” - họ trả lời vỏn vẹn.

Đi vào phía trong bệnh viện, ở ngay mấy hàng ghế đá phía ngoài, có vài chị đang ngồi ăn cơm hộp. Bên cạnh họ lỉnh kỉnh túi xách, đồ đạc. Chị Thuỷ, quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam cho biết: “Tôi vừa trông một cụ 80 tuổi, giá 250.000đ/ngày. Nếu làm vào ngày Tết tôi lấy thêm 100 nghìn nữa”. Chị Thuỷ mách: “Nếu cần tôi gọi thêm mấy chị em đồng hương đang làm ở Bệnh viện 108, 304 cho, nhưng giá phải 400.000 đồng một ngày cơ”.

Cùng với mức giá đó, anh Phạm Đăng Hùng có ông nội bị ốm nằm ở Bệnh viện Quân đội 108 kể: “Tôi đang phải thuê người trông cụ với giá 220 nghìn đồng/ngày. Mấy hôm nay gia đình tất bật tìm người trông cụ mấy ngày Tết mà chưa được”. Theo anh Hùng thì giá trông người ốm ngày Tết dù có lên tới 400.000đ hoặc 500.000đ/ngày thì gia đình anh cũng chấp nhận, bởi nếu không thì không có người trông. Nhưng “tìm đỏ mắt” mà chưa có ai nhận lời.

Trông người ốm không đơn giản như làm việc nhà, nó đòi hỏi người chăm sóc bệnh nhân phải quen việc và có kỹ thuật. Hiện nay, dịch vụ trông người ốm hầu như đều là tự phát ở cổng các bệnh viện, do những phụ nữ, đàn ông nông thôn đảm nhiệm. Hà Nội đã từng có công ty như Công ty cổ phần Dịch vụ nhà sạch hay Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoàng Minh từng mở dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, nhưng sau một thời gian đã đóng cửa.

Cách đây vài năm, một số bệnh viện đã có ý định đào tạo, cấp chứng chỉ để mở ra một đội ngũ chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp nhưng việc triển khai gặp nhiều khó khăn, phức tạp nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đào tạo người giúp việc hay người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp, có trình độ, tay nghề là điều rất cần trong cuộc sống hiện đại. Bởi không chỉ ngày Tết mà thường ngày, dịch vụ chăm sóc điều dưỡng phục vụ bệnh nhân đang rất cần những người có tay nghề chuyên nghiệp

Trần Hằng
.
.
.