Cháu bé 16 tháng suýt chết khi biệt thự cháy

Thứ Năm, 28/05/2009, 15:04
Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tầng 2 và toàn bộ phần trên tầng 3 một biệt thự tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, cháu bé 16 tháng đang chơi trên tầng 2 đã được cứu thoát.

Vào lúc 9h ngày 28/5, tại căn biệt thự số 122, đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng, một đám cháy lớn bắt đầu lan nhan từ tầng 2.

Khói bốc lên nghi ngút từ ngôi biệt thự "nội thất gỗ".

Nguy hiểm hơn là trong căn biệt thự trên có một cháu bé 16 tháng tuổi con của ông Phan Châu Luật (chủ nhà) đang chơi ở tầng 2 và một người giúp việc đang ở dưới nhà. Do nắng nóng, khói bốc cao, căn biệt thự lại nằm liền kề với một số căn nhà cao tầng khác rất dễ dẫn đến nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, nhanh chóng kiểm soát và dập tắt đám cháy đồng thời cứu được các nạn nhân.

Điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy khả năng là do chập điện. Hơn nữa, căn biệt thự được trang trí nội thất chủ yếu bằng gỗ nên rất dể bén lửa và đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tầng 2 và toàn bộ phần trên tầng 3

D.L.
.
.
.