Cậu học trò khiếm thị chọn "trường đời"

Thứ Bảy, 31/08/2013, 12:50

Học giỏi, nhưng cậu học trò mù lòa, có quá nhiều bất hạnh đã chọn cho mình "trường đời" để tiếp tục cuộc sống và nuôi mơ ước sau này. Đó là em Nguyễn Văn Linh, trú ở đội 6, thôn An Bình, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, Quảng Trị... 

Linh được sinh ra không may mắn như bao đứa trẻ khác. Khuôn mặt em trông rất tuấn tú, nhưng giọng nói không được rõ do bị hở vòm họng bẩm sinh. Tuy nhiên, bất hạnh không chỉ có vậy. Linh kể rằng, cách đây 5 năm, đột nhiên đôi mắt em bị lòa. Bố mẹ đưa em vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, các bác sĩ cho biết, em bị viêm gai thị võng mạc. Chữa trị suốt một thời gian dài ở Huế và Hà Nội, song bệnh tình không hề thuyên giảm, bố mẹ đành phải đưa em về nhà. Đang lúc tuyệt vọng, nghe phong thanh, ở Quảng Bình có một thầy thuốc châm cứu có thể chữa trị bệnh, thế là bố mẹ lại vội vàng đưa em đi. Nhưng vừa đến Quảng Bình thì nhận được hung tin, đứa con trai út, 12 tuổi, đã gặp nạn đuối nước...

Linh ngậm ngùi kể tiếp rằng, khi nghe tin em trai mất, Linh đã lăn ra đất khóc ngất đi nhiều lần, đôi mắt em từ đó vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa. Trong đám tang, người làng An Bình đều khóc khi nhìn cảnh em quờ quạng dò đường, kêu khóc em mình. Ba ngày sau đám tang, bà nội em vì quá đau đớn trước cái chết đột ngột của đứa cháu út và thương Linh mù lòa, đã bị tai biến mạch máu não phải đưa đi cấp cứu, nằm viện hàng tháng trời. Ngôi nhà đang khốn khó càng trở nên thê thảm hơn...

Sau khi em trai mất, gia đình nợ nần số tiền quá lớn, Linh quyết không chịu đi chữa bệnh nữa. Hội Người mù huyện Cam Lộ biết được hoàn cảnh của em nên đưa em lên huyện học chữ nổi cho người mù, với mong muốn em có thể tiếp tục được việc học hành. Chỉ sau 9 ngày tiếp xúc với chữ nổi, Linh đã biểu hiện sự xuất sắc nên được chuyển về Hội Người mù của tỉnh. Em học cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Đông Hà. Cả lớp 12D của Linh chỉ mỗi em là khiếm thị, nhưng kết quả học tập rất đáng nể, 3 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và xuất sắc.

Vào những lúc nghỉ hè, Linh đã vào Huế để học nghề mát xa và kết quả em đã có được tấm bằng học nghề loại giỏi. Năm học 2013-2014, khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức vào đại học thì Linh bất ngờ quyết định chọn cho mình con đường riêng. Em quyết định vào TP Đà Nẵng để làm nghề, với mong muốn tự kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp bố mẹ bớt phần khó khăn. Biết được ý định của con, bố mẹ Linh đã nhiều đêm không ngủ, cố thuyết phục con tiếp tục việc học hành, song điều đó đã không lay chuyển được em, đành đồng thuận để em đi...

Quyết định của Linh chọn "trường đời" cũng đã làm cho bao bạn bè, thầy cô của em và người làng An Bình lấy làm tiếc, khi cánh cửa giảng đường đại học đã rộng mở với em. Nhưng đối với Linh, em tâm sự rằng, đó là một sự lựa chọn của bổn phận người con hiếu đạo để có thể chia sẻ phần nào gánh nặng gia đình với bố, mẹ...

Thanh Bình
.
.
.