Đi đánh cá, một ngư dân bị bắn trúng ngực phải

Thứ Ba, 30/12/2014, 17:54
Chiều 30/12, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP HCM cho biết, họ vừa cấp cứu kịp thời một trường hợp ngư dân bị đạn bắn trúng khi đang đánh cá.

Bệnh nhân tên là Nguyễn Thành Đạt (nam, 27 tuổi,  ngụ tại xóm 6, Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Bệnh nhân (BN) nhập viện lúc 16h ngày 29/12, trong tình trạng khá tỉnh táo, vết đạn bắn có máu rỉ ra.

TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - BV Chợ Rẫy cho biết, khi nhập viện BN có tình trạng tràn khí và tràn máu vùng khoang phổi bên phải, tổng trạng chung khá ổn, cũng không bị mất máu hay sốc vì mất máu nhưng do có tình trạng tràn khí và máu khoang phổi nên đã được đặt ống dẫn lưu cho máu và khí thoát ra. Khi nhập viện, BN còn tiếp tục bị chảy máu thêm 200 ml nữa, nhưng sáng nay, 30/12, tình trạng chảy máu đã hết.

Theo BS Vĩnh, vết thương của bệnh nhân được gọi là “vết thương hoả khí”. Có hai tình huống xảy ra: “Vết thương xuyên” với tình trạng đầu đạn vào và ra ngay. Vết thương “chột” gây nên tình trạng đạn còn  găm lại trong cơ thể, không ra được. BN này ở tình huống thứ 2.
TS-BS Vũ Hữu Vĩnh đang phân tích về tình trạng vết thương bị đạn bắn của bệnh nhân.

Có thể là tới tầm đó, viên đạn dừng lại hoặc do vướng trúng vùng xương rắn nên mắc lại. Qua chụp X-quang, Ci ti cho thấy, BN bị bắn vào ngực bên phải, chính vùng lách giữa, viên đạn đi vào khoang liên sườn số 5 và số 6, mắc lại ở bờ trước của gan, vùng xương sườn số 6 và làm gẫy xương sườn số 6.

Cũng theo BS Vĩnh, với BN này, quan trọng nhất là điều trị bảo tồn, nên không nhất thiết phải phẫu thuật lấy ngay đầu đạn. Tất cả hình ảnh chụp X-quang đều là cản quang, do có viên đạn bên trong, khi chụp thường tạo nên ảo ảnh, nên hiện cũng khó phân biệt được là loại đạn nào gây vết thương cho BN.

Khu vực bị bắn theo anh Đạt trình bày là thuộc hải phận của phía Việt Nam, cách quần đảo Thổ Chu (về phía Cà Mau) là 20 hải lý.
Bệnh nhân Đạt đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cụ thể hơn, BN Đạt cho biết: “Khoảng gần 23h khuya 27/12, khi đi đánh bắt cá, khu vực giáp ranh giữa vùng biển Việt Nam - Thái Lan -Campuchia, do anh em trên tàu đang làm việc, nên không nhận biết được tàu của nước nào chạy ngang qua, trời lại tối. Chỉ bất chợt nghe được vài ba tiếng súng và tôi giật mình thấy đau nhói ở vùng lách, sờ vào ngực đã thấy chảy máu, nhìn ra thì con tàu kia đã chạy xa rồi”.

H.Nga
.
.
.