Bỏ dở chuyến đánh cá, đưa xác nạn nhân trôi trên biển về đất liền

Thứ Năm, 06/08/2015, 16:08
Vào lúc 10h ngày 6/8, tàu cá Đna 90072 do bà Thái Thị Nga, ngụ tổ 125 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu( Đà Nẵng) làm chủ, ông Lê Văn Ninh (chồng bà Nga) làm thuyền trưởng đã chuyển lên bãi biển sát đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phường Hòa Minh một thi thể là nam giới, chưa xác định danh tính, đang trong quá trình phân hủy không thể nhận dạng được.

Trước đó, vào 12h30 ngày 5/8, tàu Đna 90072 đang đánh bắt hải sản tại vùng biển có tọa độ 15,21 độ vĩ Bắc, 110,35 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 155 hải lý, phát hiện một thi thể đang trôi dập dờ trên biển. Ngư dân đã vớt thi thể này lên tàu và tức tốc chở về đất liền.

Được biết, tàu ĐNa 90072 ra khơi ngày 25/7, mới thực hiện 1/2 thời gian sản xuất trên biển, song vì nghĩa cử với người đã khuất đành bỏ dở chuyến biển kịp về đất liền.

Thuyền trưởng Lê Văn Ninh( thứ 3 từ trái qua) bên thi thể người quá cố do tàu ông vớt và đưa về đất liền .

Theo nhận định của ông Ninh, thuyền trưởng, rất có thể thi thể trôi dạt trên biển là một ngư dân, trong quá trình sản xuất không may rơi xuống biển. Đây là lần thứ 2 tàu ông vớt và đưa thi thể trôi dạt trên biển về đất liền. Lần thứ nhất cách đây khoảng 8 năm, tàu ĐNa 90072 đã vớt thi thể ông Lê Văn Được, là một ngư dân của địa phương, chở về đất liền, tổ chức mai táng chu đáo.

Sau khi thi thể người quá cố chuyển lên đất liền, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng Đồn Phú Lộc, các ban ngành đoàn thể của phường Hòa Minh đã làm các nghi lễ cần thiết và sẽ tổ chức an táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

N.C.
.
.
.