Phiền muộn, cụ ông chế xăng tự tử tại sân bóng

Thứ Hai, 09/02/2015, 23:55
Vợ qua đời, buồn và cô độc, cụ ông 70 tuổi tìm cách tự vẫn bằng cách chế xăng vào người châm lửa đốt tại sân bóng đá mà cụ thường hay ra thể dục...

Chiều tối ngày 9/2, sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể ông P.G.B (SN 1946, ngụ Thủ Đức, TP HCM) đã được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Trước đó khoảng 15h45 cùng ngày, nhiều người đang tham gia thể dục thể thao tại sân bóng đá mini Linh Tây (số 16 đường Trần Văn Nữa , phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì thấy ông B cầm bình xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát khiến nhiều người trong sân bóng hoảng hốt lao vào dùng bình chữa cháy mini, nước dập lửa. Chỉ trong ít phút đám cháy được dập tắt, tuy nhiên ông B đã tử vong.

Sân bóng nơi ông B dùng xăng chế lên người châm lửa tự tử.

 Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng làm rõ nguyên nhân.

Theo nhiều người sống ở đây cho biết, ông B sống cùng con gái, vợ ông qua đời năm 2009. Hàng ngày ông B thường đến sân bóng tập thể dục. Nhiều người cho biết, ông hay kể cảm thấy buồn bã sau khi vợ qua đời cho đến khi ông thực hiện hành động trên.

Minh Phong
.
.
.