Một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi lúc rạng sáng

Thứ Ba, 01/12/2015, 10:16
Sáng ngày 1-12, bác sĩ Võ Thôi, Trưởng Khoa sản bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, có ba người đàn ông đang chạy thể dục thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai. Sau một hồi tìm kiếm, họ hốt hoảng khi phát hiện một em bé bị bỏ rơi trước số nhà 86 (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), liền hô hoán người dân ra đưa bé đi bệnh viện.

Bé trai bị bỏ rơi đang được chăm sóc ở bệnh viện.

Bà Dương Thị Nhớ- người trực tiếp bế bé vào bệnh viện cho biết, bé được bọc trong một bao tải màu vàng, bên ngoài bị buộc bằng bao nilon xanh và vẫn chưa được cắt rốn. “May mà tôi vừa bế nó vào nhà thì trời đổ mứa lớn, chứ không thì không biết nó sẽ bị tổn thương gì nữa”, bà Nhớ nói.

Bé trai nặng 2,8kg, hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định. Ngay khi được đưa vào bệnh viện, bé đã được các bác sĩ tiến hành ủ ấm, lau khô, kiểm tra dị tật rồi tiến hành cắt rốn, thay tả áo và cho bú sữa.

Ông Thôi cũng cho biết, phía bệnh viện đã lập biên bản báo cáo trường hợp này lên chính quyền địa phương.

Hà Ngọc
.
.
.