May mắn thoát chết do không ngủ lại cửa hàng

Thứ Hai, 22/12/2014, 14:24
Khi 2 xe tải lao vào cửa hàng, 4 người thường ngủ lại tại đây đã may mắn thoát chết do... về nhà có việc.

Khoảng 2h30 ngày 22/12, xe tải BKS: 51C- 328.13 do tài xế Trần Văn Luận điều khiển lưu thông trên đường Quách Điêu (hướng từ ngã 5 chợ Vĩnh Lộc đi ngã 3 Giồng). Khi đến giao lộ Quách Điêu-Dân Công Hỏa Tuyến (thuộc ấp 4, huyện Bình Chánh, TP HCM) thì va chạm với xe tải BKS: 70C- 017. 49 do tài xế Nguyễn Xuân Thịnh (khoảng 40 tuổi) điều khiển lưu thông từ đường Phạm Văn Sáng ra giao lộ trên.

Cú va chạm  khiến đầu hai xe vỡ nát. Hai đầu xe dính vào nhau và tiếp tục lao đi trên đường, lao lên vỉa hè. Xe tải của tài xế Thịnh kéo xe tải của tài xế Luận lao vào cửa hàng bán đồ ăn uống do chị Thu Phương (37 tuổi) làm chủ.

Hiện trường vụ TNGT và hai xe tải lao vào nhà dân.

Lúc này trong cửa hàng ăn uống đã đóng cửa, 4 người thường ngày ngủ lại cửa hàng ăn uống nhưng đã dời cửa hàng vì nhà có việc nên may mắn thoát nạn. Lúc xảy ra vụ việc chị Hậu cùng chồng và hai con đang ngủ nghe tiếng động mạnh nên tỉnh giấc chạy thoát ra ngoài.

Tại hiện trường cửa hàng ăn uống bị sập đổ hoàn toàn với nhiều dụng cụ phục vụ bán hàng ăn bị hư hại. Cửa hàng vật liệu sát vách cửa hàng ăn do chị Phạm Thị Thu Hậu (33 tuổi) làm chủ cũng bị ảnh hưởng.

Nhận được tin báo, CSGT-Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý vụ việc. Đến 12h cùng ngày, xe cẩu được điều động đến hiện trường di dời hai chiếc xe tải đi, giao thông tại giao lộ trên mới được thông thoáng.

Nghinh Phong
.
.
.