Cảnh sát cơ động đưa cháu bé 5 tuổi bị lạc về gia đình

Thứ Bảy, 18/07/2015, 15:21
Sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm gia đình cháu bé Nguyễn Văn Quốc Anh, 5 tuổi, bị lạc, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội đã gặp vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Căn và Nguyễn Thị Hoàng Yến, ở tổ 4, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, là bố và mẹ bé trai bị lạc.

21h ngày 16/7, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Ngọc Tú (tổ trưởng), cùng Thượng sỹ Nguyễn Bá Thiêm, Hạ sỹ Phùng Xuân Sơn và Hạ sỹ Lê Văn Thành, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, phát hiện 1 bé trai ngồi trên chiếc xe đạp đồ chơi trẻ em rất hoảng sợ và kêu khóc tại gần cổng làng Đình Thôn. Tổ công tác đã dừng xe lại thăm hỏi cháu và được biết cháu bé bị lạc.

Trong tâm trạng xúc động và vui mừng, vợ chồng anh Căn – chị Yến cảm ơn tổ công tác CSCĐ Đại đội 4 đã đưa cháu Nguyễn Văn Quốc Anh về với gia đình.

Ngay lập tức, các chiến sỹ CSCĐ đưa cháu bé đi tìm nhà, đồng thời cử cán bộ liên hệ với những gia đình xung quanh khu vực cháu bé lạc để tìm hiểu nhân thân cháu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ tìm gia đình cháu bé, tổ công tác Đại đội 4 đã gặp vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Căn, 38 tuổi và Nguyễn Thị Hoàng Yến, 37 tuổi, ở tổ 4, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, là bố và mẹ bé trai bị lạc đang hớt hải đi tìm con mình. Theo lời anh Căn và chị Yến, con trai họ là cháu Nguyễn Văn Quốc Anh, 5 tuổi. 

Trước đó, lúc 20h cùng ngày, cháu Quốc Anh đi chơi bằng xe đạp trong sân khu chung cư và bị lạc. Gia đình đã thuê người đi tìm suốt trong mấy tiếng đồng hồ mà không thấy con trai mình đâu.

Trong tâm trạng xúc động và vui mừng, vợ chồng anh Căn – chị Yến cảm ơn tổ công tác CSCĐ Đại đội 4 đã đưa cháu Nguyễn Văn Quốc Anh về với gia đình.

Đào Minh Khoa
.
.
.