Cả nước ăn mừng chức Vô địch AFF Cup 2008

Thứ Hai, 29/12/2008, 01:28
Pháo hoa, bóng bay, hộp sữa, thậm chí cả xe đạp cũng trở thành "đạo cụ" để các CĐV của tuyển Việt Nam ăn mừng vào tối qua, khi lần đầu tiên chúng ta đứng trên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.
>> Vỡ òa niềm vui chiến thắng / HLV Calisto: "Tôi hạnh phúc không tả nổi"

Xin giới thiệu chùm ảnh do nhóm PV, CTV CAND Online thực hiện đêm qua:

Rợp cờ hoa, đêm lễ hội.

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

 

Cổ vũ cùng cờ, mâm, nước...

Sau khi xem trận chung kết qua truyền hình, người dân TP Hồ Chí Minh cũng đổ ra đường, hòa cùng niềm vui chung của nhân dân cả nước.

Không đi được thì đứng một chỗ cổ vũ.

Con đường trước Chợ Bến Thành thành quảng trường, nơi ăn mừng của người dân TP HCM.

 

 

Nhiều người nước ngoài cũng chung vui với chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chiếc cup này đã trở thành hiện thực - đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

 

 

 

 

Các CĐV nhí trong đêm vui ngập trời.

Ở Hà Nội, Bờ Hồ cũng trở thành nơi bày tỏ niềm hạnh phúc của các CĐV.

Lên nóc ôtô...

... và nóc xe buýt để cổ vũ.

Một CĐV đã "thửa" hẳn một chùm bóng bay để cổ vũ.

CĐV này thì biểu diễn một màn "ngậm dầu phun lửa".

Không còn gì trong tay, thanh niên này đã bê cả xe đạp (của mình) lên để cổ vũ.

Đèn trời...

Trống...

Vỡ òa niềm vui chiến thắng.

Những cuộc ăn mừng diễn ra trong trật tự. Ảnh: CSGT Công an TP HCM giữ trật tự trong đêm ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Trang Dũng - Bảo Sơn - Đỗ Hưng - Phạm Thịnh
.
.
.