Bữa cơm tất niên của những người công nhân vệ sinh môi trường

Thứ Năm, 19/02/2015, 00:30
Tổ sản xuất 14 thuộc Công ty vệ sinh môi trường số II phụ trách nhiều tuyến phố, trong đó có Chợ hoa hàng Lược. Năm nào cũng vậy vào ngày 30 Tết 100% quân số của cả tổ đều phải đi làm.  Ca làm việc bắt đầu từ 13h ngày 30 và kết thúc vào 4-5h sáng ngày mùng 1 Tết.  Với đặc thù công việc như vậy, bữa cơm tất niên của họ luôn ở ngoài đường. 
Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết mỗi người góp 1 món. Khu vực nấu cũng được tận dụng để phù hợp với hoàn cảnh.
Với đặc thù công việc như vậy nhưng bữa cơm vẫn được các chị chuẩn bị chu đáo.
Họ không thể ăn bữa cơm cuối năm cùng nhau mà phải tranh thủ chia ra để ăn. Chị Nguyễn Minh Thúy cho biết, năm nào cũng vậy mãi rồi cũng quen với kiểu ăn này.
Khu vực chợ Hoa là nơi có lượng rác thải rất lớn.
Người ăn thì cứ ăn, người làm thì vẫn cứ phải làm.
Chị Hằng, người đã có 22 năm không có bữa cơm cuối năm cùng gia đình.
Những phút nghỉ ngơi của tổ.
Nhiều người tâm sự, chị em nào không được chồng thông cảm và chia sẻ chắc chỉ có bỏ nghề.
Chí Toàn
.
.
.