Bố tuyển thủ Lê Quốc Vượng viết thư xin lỗi

Thứ Hai, 26/12/2005, 07:32

“Là một người bố, tôi thấy mình phải có trách nhiệm trước lỗi lầm của đứa con trai duy nhất do tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông cạn, bột phát”, ông Lê Văn Quang, bố của Quốc Vượng viết.

Vinh, ngày 23/12/2005

Kính gửi: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Kính gửi: Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an

Kính gửi: Người hâm mộ cả nước.

Tôi tên là: Lê Văn Quang, bố đẻ của Lê Quốc Vượng - cầu thủ bóng đá U-23 Việt Nam.

Lẽ ra gia đình tôi và con trai đã viết thư xin lỗi:

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Cục CSĐT tội phạm về  trật tự xã hội Bộ Công an

- Người hâm mộ cả nước.

Nhưng tôi quá choáng váng khi nghe tin con mình phạm lỗi nên chưa lấy lại được sự bình tĩnh để viết lên những lời xin lỗi này. Là một người bố, tôi thấy mình phải có trách nhiệm trước lỗi lầm của đứa con trai duy nhất do tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông cạn, bột phát.

Đây là sai phạm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cháu. Gia đình tôi trăm ngàn lần, vạn ngàn lần cúi đầu thành thật xin lỗi các cấp lãnh đạo cũng như toàn thể người hâm mộ cả nước rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của Vượng.

Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chúng tôi không thể trực tiếp tới tận nơi để xin lỗi các cơ quan và người yêu bóng đá cả nước. Vậy tôi viết thư này kính mong:

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

- Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an

- Người hâm mộ cả nước

cho con tôi có một cơ hội sửa chữa lỗi lầm để được trở lại cống hiến cho nền bóng đá nước nhà khi mà tuổi đời của cháu còn rất trẻ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết thư : Lê Văn Quang

.
.
.