Bò tót bị giết hại ở Quảng Trị do sập bẫy?

Thứ Năm, 29/06/2006, 08:40

Ngược đường 9 đến bản Miệt, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, chúng tôi bất ngờ hơn khi thấy anh Hồ Ta Luôi lấy từ trên sàn nhà xuống một cái đầu bò tót to tướng và mặc cả với giá 5 triệu đồng. Năm ngoái gia đình anh đổi một con bò nhà trị giá 2 triệu đồng để lấy cái đầu bò tót trên.

Ngày 26/6, ông Khổng Trung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị từ chối làm việc với lý do: "Tôi rất bận, không thể làm việc được. Về nguyên nhân bò tót bị giết, các anh nên hỏi chủ rừng là Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông!".

Một cán bộ Kiểm lâm huyện Triệu Phong (xin giấu tên) cho biết, ngày 2/6 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện nhận được lời đề nghị của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là phối hợp tìm kiếm một con bò tót bị thương ở vùng rừng Trừ Lấu (giáp ranh giữa 3 huyện Triệu Phong, Cam Lộ và Đakrông).

Lực lượng Kiểm lâm phát hiện một con bò tót cái bị thương rất nặng đang nằm bên khe Trừ Lấu. Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã quyết định cắt đầu và 4 chân của con bò tót xấu số kể trên, với lý do mang về trụ sở làm tiêu điểm (tức làm hình ảnh, tư liệu trong giáo dục truyền thông)…

Chúng tôi tìm đến khu vực rừng Trừ Lấu với hy vọng biết thêm đôi điều về đàn bò tót đông hơn 15 con sinh sống lâu năm tại đây đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt. Ông Trần Hòa, một thợ săn kỳ cựu trong làng săn Triệu Nguyên (Đakrông) nhận định, rất có thể do hoảng loạn trước những cái chết đau đớn của đồng loại, đàn bò tót đông đến hàng chục con đã di tản sang tận đất Lào…

Tuy nhiên, trên thực tế, mỗi ngày có hàng trăm người dân thuộc 3 huyện giáp ranh rừng Trừ Lấu, đó là chưa kể số đông thợ săn, lâm tặc từ khắp nơi đổ xô đến khu rừng này để săn bắn động vật hoang dã, tìm kiếm phế liệu chiến tranh, khai thác gỗ trái phép… Chỉ riêng loài bò tót từ hơn 10 năm nay đã bị các thợ săn hạ sát vô số

Phan Thanh Bình
.
.
.