Bờ biển bị xâm thực, hàng chục hộ dân dưới chân đèo Hải Vân thấp thỏm

Thứ Hai, 24/11/2014, 09:21
Kể từ khi đổ đất san lấp eo biển dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, để xây dựng kè và kho xăng dầu K83 (từ tháng 2/2013), làm thay đổi dòng chảy, hơn 60 hộ dân sống ở khu vực lân cận luôn bị bất an, vì biển xâm thực sâu vào bờ…

Tình trạng biển xâm thực, cuốn trôi hết các hàng dương liễu phòng hộ, ăn sâu vào khu dân cư đã được người dân và chính quyền địa phương liên tục kiến nghị các ngành chức năng của TP Đà Nẵng có giải pháp chống xâm thực để bảo vệ đất, nhà cửa, tài sản, tính mạng của người dân. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng đã cùng các tổ công tác về khảo sát, thống nhất đề xuất đầu tư xây dựng kè bê-tông chắn sóng dài khoảng 600m, nối từ bờ kè của kho xăng dầu K83 đến khe Cầu Đen. Tuy nhiên, chỉ mới… nói.

Thực tế không triển khai nên mùa mưa bão năm 2013, biển đã lấn sâu hơn vào đất liền hàng chục mét, cuốn trôi 10 hàng dương liễu chắn gió và cả tuyến đường bê-tông ở bên trong. Sóng biển còn tràn vào nhà dân cuốn trôi tài sản…

Điều đáng nói là từ sau mùa mưa bão năm 2013 đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa triển khai giải pháp chống biển xâm thực tại khu vực này. Vì thế, mùa mưa bão năm nay, hàng chục hộ dân bức xúc và nơm nớp, sống trong lo sợ. Vào những ngày qua, thủy triều dâng cao trên 1,3m (quan trắc ở Trạm hải văn Sơn Trà) và biển động, sóng biển tiếp tục lấn sâu vào đất liền, chỉ còn cách nhà dân hơn 5m. Đặc biệt, do thủy triều dâng cao vào ban đêm, có lúc cột sóng cao hơn 1m khiến người dân mất ăn, mất ngủ. Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho hay: “Khi có tình huống nguy hiểm hoặc trước khi có bão đổ bộ vào đất liền, phường triển khai các công tác giúp dân bảo vệ nhà cửa và đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn. Hiện, thành phố cũng đã có chủ trương xây dựng kè chắn sóng ở khu vực này nhưng đang xin nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương. Khi nào có vốn, triển khai xây dựng ngay”

Viết Nam
.
.
.