Bình yên trên rẻo cao Ngọc Linh
Thiếu tá Đinh Việt Trung, Phó Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đưa chúng tôi đến xã Trà Linh, miền rẻo cao nằm ở sườn Đông của dãy Ngọc Linh cao vút từng mây. Trên đường băng rừng, vượt dốc, Thiếu tá Trung cho biết: Huyện Nam Trà My hiện có 24.128 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số: Xê Đăng, Mơ Nông, Ca Dong, Cor... phân bố rải rác trên 42 thôn, bản của 10 xã. Trong đó, 3 xã: Trà Linh, Trà Vân và Trà Vinh nằm tiếp giáp các huyện Tu Mơ Rông và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Từ trung tâm huyện lỵ Nam Trà My đến thôn Măng Lùng của xã Trà Linh, tính theo đường chim bay, ước trên 36 cây số. Nhưng, đường đi quanh co xuyên rừng rậm, vượt núi cao, do đó để đến được miền rẻo cao này trụ bám với dân, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phải cơm đùm, gạo gói đi bộ hơn một ngày trời mới tới nơi...
Dưới chân núi Ngọc Linh, ban ngày trời chỉ se se lạnh; còn ban đêm nhiệt độ thường dao động từ 8 đến 15 độ. Dân cư thưa thớt, địa hình hiểm trở, thời tiết lại khắc nghiệt, nên các CBCS Công an người miền xuôi khi lên đây công tác đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong kháng chiến, miền đất này là căn cứ cách mạng, bà con các dân tộc thiểu số một lòng theo Đảng và cách mạng. Từ cơ sở đó, bà con rất tích cực trong việc giữ gìn ANTT, bình yên cho các thôn, nóc; giúp đỡ lực lượng Công an truy bắt nhiều đối tượng hình sự sau gây án lên đây ẩn náu...
Bên bếp lửa nhà sàn, ấm môi chén rượu cần thơm ngát hương liệu lá sâm Ngok Linh của bà con Xê Đăng chưng cất, ngâm để dành đãi khách quý, Thiếu tá Trung kể cho chúng tôi nghe chuyện Công an huyện Nam Trà My truy bắt đối tượng giết người Hồ Văn Nấp, ở nóc Tu Gia, thôn 1, xã Trà Tập, Nam Trà My. Sau khi vi phạm phong tục địa phương, Nấp bị bà con trong nóc bắt nộp phạt heo, gà để cúng Giàng; nhưng hắn chống lại, dùng rựa chém bị thương 3 người, rồi bỏ trốn vào rừng.
![]() |
|
Công an huyện Nam Trà My bám thôn, nóc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. |
“Hôm đó đã giáp Tết, hơn 10 CBCS đã nhanh chóng khăn gói lên đường truy lùng Nấp. Công việc truy lùng tội phạm ở nơi thâm sơn cùng cốc này vô cùng khó khăn, đêm đêm anh em phải ngủ trong rừng, mà nơi đây vắt nhiều vô kể, muỗi bay như vãi trấu. Mất gần một tuần như thế, lại còn cắt rừng lội bộ qua tận Mường Hong, Đăklei, Kon Tum... Lương thực hết phải ăn chuối rừng trừ bữa. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của bà con thôn, nóc, các trinh sát đã tìm được chỗ ẩn náu của Nấp”... “Trước khi lực lượng Công an đến thì Nấp lo sợ nên đã treo cổ tự tử; song hình ảnh người CBCS Công an “Vì dân phục vụ” lặn lội rừng sâu, núi thẳm để truy lùng hung thủ đem lại bình yên cho thôn, nóc, cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đồng bào các dân tộc thiểu số ở đất rừng này”, Thiếu tá Trung tâm sự.
Theo Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an huyện Nam Trà My: Mặc dù đơn vị quản lý địa bàn núi rừng hiểm trở, với nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho các thôn, nóc, lực lượng Công an huyện Nam Trà My luôn bám sát cơ sở “4 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng với đồng bào các dân tộc thiểu số). Từ đó, bà con các thôn, nóc rất gắn bó, tin yêu lực lượng Công an; đặc biệt là sự giúp sức của các già làng, trưởng bản, người có uy tín; đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công an huyện khám phá trên 80% các vụ án hình sự xảy ra; nhất là những vụ trọng án.
Thời gian qua, Công an huyện Nam Trà My đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và phong trào 6 điều Bác Hồ dạy CAND; xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; được nhân dân tin yêu, giúp đỡ

