Bịa đặt tin đồn cổng làng bị “ma ám”

Chủ Nhật, 05/10/2014, 14:15
Thông tin cổng làng Nhỉ Thượng (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) bị “ma ám”, khiến 2 năm qua đã xảy ra hơn 25 vụ TNGT, với 6 cái chết thảm thương và hàng chục người nhập viện, cùng nhiều tình tiết ly kỳ, huyễn hoặc khác do một tờ báo mạng đăng tải, đã lan đi rất nhanh, gây hoang mang cho người dân địa phương. Thực tế, đây là thông tin bịa đặt…

Căn nhà của ông Nguyễn Xuân Đông, Trưởng thôn Nhỉ Thượng nằm ở một khúc cua cuối đoạn đường thẳng từ cổng làng dẫn về phía biển. Khi tôi đến, ông Đông đang ghi chép sổ sách của thôn. Ông Đông xác nhận đã cung cấp thông tin các vụ TNGT ở địa phương cho một phóng viên, nhưng không đề cập tới chuyện cổng làng mình bị “ma ám”.

Trưa 8/6/2014, một phụ nữ sau khi rời đám cưới để về nhà, lúc chạy xe máy tới khu vực cổng làng (hướng biển lên đường 73), đã bị một nam thanh niên chạy xe máy hướng Cửa Việt lên Gio Mỹ tông thẳng vào, khiến nạn nhân chết thảm. Ông Đông khẳng định: Đây là vụ TNGT duy nhất làm chết người tại khu vực cổng làng. Nguyên nhân, mặt đường qua cổng làng rất phẳng, tầm nhìn từ hướng Cửa Việt – Gio Mỹ bị che khuất bởi nhà ở người dân chưa được giải tỏa. Hơn nữa, đối tượng nam điều khiển xe máy đã say bia rượu, nên phóng nhanh mới gây ra tai nạn. Đối với đoạn đường 800m từ mặt ngoài cổng làng lên đường 73 được thảm nhựa từ năm 2012, ông Đông cho biết, đã xảy ra nhiều vụ TNGT trước và sau khi đường được thảm nhựa, làm khoảng 3-4 người chết, hơn chục người bị thương nặng lẫn nhẹ.

Khu vực cổng làng Nhỉ Thượng.

“Nhưng theo tui, nguyên nhân chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa được tốt, họ say bia rượu và điều khiển xe máy, ôtô, công nông… phóng nhanh vượt ẩu mới ra cớ sự”, ông Đông nói. Hỏi, ở địa phương lâu nay bà con có bàn tán tới chuyện cổng làng bị “ma ám”? Ông Đông và ông Nguyễn Văn Tài (hàng xóm ông Đông) đều khẳng định, đó là sự bịa đặt, tung tin đồn nhảm…

Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ xã Gio Mỹ đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin một tờ báo mạng phản ánh. “TNGT thì có xảy ra, người chết và bị thương đều có, nhưng có ai nghĩ tới cái chuyện “ma ám” cổng làng bao giờ đâu”, một nữ cán bộ lắc đầu ngao ngán. Công an xã Gio Mỹ thống kê: Từ năm 2012 đến nay, tại khu vực ngã tư cổng chào làng Nhỉ Thượng, xảy ra 3 vụ TNGT. Trong đó, một vụ làm 1 người chết và 1 người bị thương; hai vụ còn lại là va chạm nhẹ giữa các xe máy đi ngược chiều nhau. Riêng ở đoạn đường được thảm nhựa năm 2012, có xảy ra một số vụ TNGT, làm một số ít người chết, bị thương gãy tay, gãy chân và chấn thương khác. Con số hơn 25 vụ TNGT làm 6 người chết và hàng chục người bị thương mà tờ báo nọ loan tin là không chính xác.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ đưa tôi ra khu vực ngã tư cổng chào làng Nhỉ Thượng, cùng quan sát địa hình và phân tích rằng, các con đường thảm nhựa trên địa bàn thôn Nhỉ Thượng đều rất thẳng, mặt đường phẳng phiu. Tại ngã tư cổng chào của làng có một bên đường bị che khuất tầm nhìn… Trong khi đó, ý thức người tham gia giao thông chưa được tốt. Nguyên nhân xảy ra TNGT trên địa bàn đều chủ yếu do ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT cho người dân, xây dựng thôn xóm không có người uống bia rượu được phép tham gia giao thông… Đối với điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cao ở ngã tư cổng chào làng Nhỉ Thượng, UBND xã đã làm tờ trình, đề xuất cơ quan chức năng sớm xây dựng những gờ giảm tốc tại đây để hạn chế tốc độ của người tham gia giao thông, đảm bảo ATGT trên tuyến đường...

Thanh Bình
.
.
.