Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói chuyện với thanh, thiếu niên chậm tiến

Thứ Sáu, 13/07/2012, 09:06
Sáng 12/7, tại Hội trường Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có cuộc nói chuyện với 176 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến (độ tuổi từ 12-19), từng vi phạm pháp luật và bị xử lý về các hành vi: trộm cắp, gây rối đánh nhau, sử dụng ma túy, nghiện game bỏ nhà đi bụi... Trong đó, có 9 em là nữ; 65 em đang đi học, 95 em đã nghỉ học.

Trước đó, số thanh, thiếu niên này cũng đã được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức cho tham quan tại Trại tạm giam Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để nghe các phạm nhân trẻ tuổi đã tiến bộ, nói chuyện về sự hối hận đối với hành vi phạm pháp của mình, dẫn đến hậu quả tù tội làm cha mẹ phiền lòng, đánh mất tương lai...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trò chuyện với 176 thanh, thiếu niên chậm tiến ở Đà Nẵng.

Mở đầu buổi nói chuyện, ông Nguyễn Bá Thanh nói về kỳ vọng của bất cứ người cha, người mẹ nào khi sinh ra một người con. "Không nỗi đau nào hơn khi đứa con ruột thịt của mình không nên người, thậm chí phạm tội, phải chịu sự trừng phạt cao nhất của pháp luật. Nếu lún sâu vào con đường sai phạm, các cháu không những tự lãng phí cuộc đời mình, mà còn làm đau lòng những người đã sinh thành. Rồi các cháu cũng lớn thêm, cũng có vợ, có chồng, có con cái. Nếu các cháu tù tội, hoặc làm những việc xã hội chê cười thì con cái các cháu đã không thể tự hào về cha mẹ, mà còn phải chịu tủi nhục với bạn bè...".

Sau những lời tâm sự chân tình, ông Nguyễn Bá Thanh cảnh tỉnh rằng, những hành vi phạm pháp, dù nhỏ nhất, nếu không được uốn nắn kịp thời, sẽ làm cho người vi phạm lún sâu vào con đường phạm tội, gây ra những tội ác tày đình. Xã hội sẽ không nhân nhượng, thỏa hiệp với cái ác, cái xấu. TP Đà Nẵng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây thêm trường học, trường nghề, thì cũng sẽ mở rộng Trại tạm giam Hòa Sơn thêm 5ha để đưa vào đây những kẻ bất lương, phạm tội. Những kẻ phạm tội nặng còn phải trả giá bằng chính mạng sống...

Tại buổi nói chuyện, có gần 10 em thanh, thiếu niên hư đã mạnh dạn đứng lên nhận khuyết điểm và mong muốn được lãnh đạo thành phố hỗ trợ điều kiện để được học nghề, đi học lại hoặc lao động kiếm sống và đã được ông Nguyễn Bá Thanh hứa sẽ giúp đỡ, hỗ trợ. Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo các lực lượng chức năng chia số thanh, thiếu niên hư, chậm tiến thành 3 nhóm để kèm cặp, giáo dục, theo dõi. Sau 6 tháng, sẽ đánh giá, khen thưởng lực lượng nào cảm hóa, chăm lo, giúp đỡ các em đạt kết quả tốt nhất. Sau buổi trò chuyện, 176 thanh, thiếu niên dự cuộc gặp mặt được nhận quà tặng và 300.000 đồng.

Theo báo cáo của Thành đoàn Đà Nẵng, trong số 287 thanh, thiếu niên chậm tiến và vi phạm phát luật được gặp gỡ, trò chuyện với ông Nguyễn Bá Thanh vào tháng 9/2010, đến nay có 141 em đã tiến bộ

Thân Lai
.
.
.