Bị phát hiện trộm đồ, một nữ sinh viên tự sát

Thứ Tư, 12/08/2009, 09:49
Bị phát hiện trộm cắp quần áo tại siêu thị Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy (Hà Nội), một nữ sinh viên đã đập vỡ bàn kính rồi tự sát trước mặt giám đốc nhà sách…

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Nghiêm - Giám đốc Nhà sách điện thoại tới CAP Dịch Vọng Hậu đề nghị phối hợp giải quyết một vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại tầng 2 nhà sách.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, nhân viên bán hàng tại siêu thị tầng 2 nhà sách phát hiện Bùi Thị Thúy H., 21 tuổi quê Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, là sinh viên lớp C11 khoa QL 2 ngành Quản trị nhân học, hệ Cao đẳng, K11 Đại học LĐTBXH có hành vi trộm cắp một số đồ lót nữ bằng cách mang vào phòng thay đồ mặc vào người.

Phát hiện hành vi này, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu H vào phòng thay đồ cởi số đồ lót đã mặc vào người, sau đó đưa H. và tang vật (gồm 1 áo lót và 7 quần lót trị giá 260.000 đồng) lên phòng giám đốc cũng tại tầng 2 để giải quyết, yêu cầu viết bản kiểm điểm.

Tại đây, H. đã dùng chân đạp vỡ mặt kính bàn uống nước trong phòng nên ông Nghiêm đã gọi điện cho CAP. CAP đã cử đồng chí Vinh là CSTT cùng dân phòng tới hiện trường giải quyết.

Trong lúc mọi người đang khuyên giải thì bất ngờ H. dùng một miếng kính vỡ tự cắt cổ mình. Ngay sau đó, H. được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Tuy nhiên bệnh viện xác định H. đã tử vong trước khi vào viện do mất máu cấp.

Tại hiện trường, trong phòng giám đốc vẫn còn vũng máu lớn. Trong túi đồ của H mang theo có 1 áo sơ mi,  1 khẩu trang, 1 ví đựng một ĐTDĐ Samsung và 50.000 đồng

H.V.
.
.
.