Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây

Thứ Hai, 26/03/2018, 17:47
Bé trai sơ sinh bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi ở một gốc cây may mắn được một thanh niên phát hiện đưa về trung tâm y tế xã...

Khoảng 20h ngày 25-3, anh Phan Nguyễn Trí Dũng (21 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP Hồ Chí Min) đi dạo chơi tại khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) thì nghe tiếng “oe oe” phát ra từ một gốc cây.

Tiếng kêu trong đêm tối khiến anh Dũng hơi hoảng nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và bật đèn điện thoại lần theo tiếng khóc tìm kiếm.

Bé sơ sinh may mắn được người tốt bụng cứu sống trong đêm tối

 Khi đến khu vực gốc cây gần cổng khu di tích anh Dũng thấy có cánh tay nhỏ xíu ngo ngoe nên chạy đến kiểm tra.

Bé sơ sinh trai được quấn trong chiếc áo ấm màu đen, nằm trên nền gạch và đặc biệt là bé sơ sinh này còn dây rốn.

Lo sợ cho tính mạng cháu bé, anh Dũng gọi điện cho Công an xã rồi cùng Công an xã đưa bé sơ sinh vào trạm y tế.

Sau khi được cắt dây rốn và chăm sóc y tế bé sơ sinh ăn ngủ rất tốt, da dẻ hồng hào và gương mặt đẹp như một thiên thần.

Nhiều người hay tin đã đến trung tâm y tế xã quyên góp tiền bạc, quần áo cho bé sơ sinh, nhiều người ngỏ ý nhận bé sơ sinh này về nuôi.

Phía trung tâm y tế đang làm thủ tục để đưa bé trai sơ sinh này vào cơ sở bảo trợ xã hội đồng thời phát loa kêu gọi gia đình cháu bé đến nhận bé về.


Hàn Phi
.
.
.