Bé gái 9 tuổi trở về sau 3 ngày mất tích

Thứ Hai, 24/11/2008, 18:25
Đi học về không có chìa khóa vào nhà, cô bé lớp 4 đã bắt xe buýt sang huyện Đông Anh (Hà Nội) chơi. Sau 3 ngày bị lạc, bé đã được một công nhân đưa về nhà.

Ngày 17/11, gia đình chị Thắm ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, tá hỏa đi tìm khi phát hiện con gái học lớp 4 không ở nhà. Ngay trong tối đó, gia đình nhận được điện thoại của một người đàn ông hỏi về tình hình con gái.

Sau khi thông báo cháu bé đang ở Hà Nội, tối 19/11, người đàn ông tên Hiền ở huyện Đông Anh đã đưa bé gái về nhà khi lực lượng Cảnh sát đang truy tìm.

Kể lại với Cảnh sát, cháu Thúy cho biết, chiều 17/11, đi học về không có chìa khóa vào nhà nên đã bỏ đi chơi. Đến một khu công nghiệp, bé bắt xe buýt sang Đông Anh rồi bị lạc. Trong lúc đang tìm đường được một người phụ nữ (vợ anh Hiền) đưa về nhà.

Sau đó anh Hiền đã liên lạc với gia đình và đưa bé gái trở về. Vợ chồng anh đều làm công nhân

Theo Hà Anh (VnExpress)
.
.
.