Ăn thịt cóc, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Thứ Tư, 08/05/2013, 09:21
Ngày 6/5, bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Trưởng trạm Y tế xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, khoảng 10h ngày 5/5, Trạm có tiếp nhận cháu Võ Thị Ngọc Quý (5 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Tân Hậu) trong tình trạng nôn ói, da tím tái, mạch nhanh.

Nghi ngờ cháu bé bị ngộ độc nên Trạm đã chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Đồng Tháp. Do diễn biến bệnh xấu, cháu có hiện tượng sùi bọt mép, co giật, đến trưa cùng ngày thì tử vong.

Hiện gia đình đã nhận thi thể cháu bé về an táng tại địa phương. Ngoài cháu Quý, bà Lê Thị Ràng (75 tuổi, bà nội cháu Quý) và Võ Thị Ngọc Quyên (12 tuổi, chị gái cháu Quý) cũng nhập viện cấp cứu do ngộ độc thức ăn.

Do diễn biến bệnh nặng, tối 5/5, cháu Quyên đã được chuyển lên BV Nhi Đồng I (TP Hồ Chí Minh) để cấp cứu.

Anh Võ Hoàng Lực (44 tuổi, cha của cháu Quý) cho biết, sáng 5/5 trời mưa, anh bắt được 3 con cóc. Lúc này, cháu Quý cứ nằng nặc đòi ăn thịt cóc nên bà nội làm thịt. Lúc ăn cơm, thương cháu nên bà nội đã nhường hết gan cóc cho cháu Quý ăn. Ăn vào được vài phút, cháu than mệt, có biểu hiện co giật nên gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình anh Lực là hộ cận nghèo của xã, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hằng ngày, 2 vợ chồng anh đi làm mướn để kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày, chỉ một phút sơ ý đã xảy ra sự việc đau lòng nói trên

Văn Vĩnh - Hữu Nghĩa
.
.
.